SÀI GÒN (NV) –Chỉ vì món nợ 4,000 đôla chưa kịp trả, một người đàn ông bị “xã hội đen” tưới xăng khắp người rồi phóng hỏa như cây đuốc.
Ông Võ Văn Tài, nạn nhân bị đốt sống đang nằm trên giường bệnh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nội vụ xảy ra đã hai tuần qua nhưng đến chiều ngày 29 tháng 3, báo Tuổi Trẻ mới đưa tin này nhờ cú điện thoại của một bạn đọc xin được giấu tên.
Người ta đoán vì nạn nhân không có thân nhân, họ hàng trong lúc xảy ra sự việc, còn hàng xóm, láng giềng thì không muốn dính vào vụ án có liên quan đến băng nhóm “xã hội đen.”
Tin của báo Tuổi Trẻ cho biết nạn nhân tên Võ Văn Tài 59 tuổi, quê quán ở Long An, đang trú ngụ tại phường 2, quận 8, Sài Gòn.
Theo cuộc điều tra ban đầu, ông Tài đã vay trên 80 triệu đồng, tương đương với 4,000 đô la của một băng nhóm “xã hội đen.” Bị đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền để hoàn trả, ông Võ Văn Tài bị dọa “sẽ cho giang hồ đến xử.”
Chỉ một ngày sau khi hạn cuối cùng được đưa ra mà ông Tài vẫn chưa có tiền trả nợ, hai thanh niên lạ mặt xuất hiện thình lình để “đòi nợ lần chót.”
Theo một số nhân chứng, sau cái lắc đầu của ông Tài, hai thanh niên lạ giữ chặt ông này và rưới xăng từ đầu xuống chân. Sau đó, họ bật hộp quẹt châm lửa khiến toàn thân ông Tài bắt cháy như cây đuốc. Hai thanh niên này lập tức tẩu thoát bằng xe gắn máy.
Ông Tài bị phỏng nặng, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa.
Ðến chiều ngày 29 tháng 3, các bác sĩ điều trị cho biết ông Tài bị phỏng với tỉ lệ 40%. May mắn là ông đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải được chữa trị lâu dài. (PL)



























































































