Nổ giữa phố: 5 người bị thương

 


SÀI GÒN (NV) – Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra giữa trưa ngày 5 Tháng Giêng tại một căn nhà ở hẻm số 229 đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn làm 5 người bị thương nặng, nhẹ.



Căn nhà bị nổ, cháy vì gas rò rỉ. (Hình: VietNamNet)


Tiếng nổ dữ dội phá tung cánh cửa và nhiều vật dụng như bàn, ghế, tủ… trong nhà. Cửa kính các căn nhà kế cận và đối diện cũng bị sức ép làm vỡ tung văng tứ phía. Rất may vào lúc đó trong nhà chỉ có một người đàn ông thuê nhà ở trọ tên Nguyễn Văn Thành 26 tuổi, quê quán ở Hà Tĩnh. Ông này bị lửa bắt cháy, thương tích trầm trọng.


Mảnh kính vỡ từ các căn nhà lân cận và đối diện văng trúng bốn người, trong đó có một em học sinh lớp 8 tên Thành Ðạt 14 tuổi vừa đi học về ngang. Ba người kia trú ngụ tại các căn nhà đối diện bị “văng miểng” là Lại Trung Công 26 tuổi, cư dân Hà Nam; Nguyễn Văn Tư 21 tuổi, quê ở Nghệ An và Nguyễn Chí Ðại, cũng 21 tuổi, quê quán ở Hà Nam.


Một số nhân chứng cho biết, lửa bùng cháy tại nhà nói trên sau một tiếng nổ phát ra dữ dội. Nhiều người chạy đến lại bỏ chạy tức tốc vì nghe hơi gas nồng nặc. Người ta nghi bình gas bị rò rỉ gặp lửa nên phát nổ, cháy dữ dội. Cũng may lúc đó ở nhà trọ không có đông người ở như bình thường.


Theo VietNamNet, một trong bốn căn nhà đối diện bị sập mái vì sức ép của vụ nổ. Còn theo dư luận, hầu như nhà nào ở Việt Nam cũng có một bình gas không bảo đảm an toàn, chẳng khác một quả bom nổ chậm. Mặc dù đã được báo động về thảm họa cháy, nổ gas có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng người dân cũng đành bó tay, vì không biết làm cách nào để tránh.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT