Nuốt cả “Vận mệnh quốc gia”

NGHỆ AN (NV) .- Việt Nam đã thực hiện khắp các tỉnh nhiều chương trình vận động đóng góp cho Trường Sa. Những đóng góp này được giải thích là vì “vận mệnh quốc gia” song chương trình nào cũng bị ăn chặn. 


 






Hình này được sử dụng trong các cuộc vận động để góp tiền củng cố các đồn, chốt ở giữa biển nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa. Tuy nhiên tiền đóng góp cho việc giữ gìn “vận mệnh quốc gia” cũng bị ăn chặn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông và chuyện Việt Nam không đủ nội lực để bảo vệ chủ quyền trên biển là lý do ra đời của nhiều chương trình vận động trên toàn quốc. Chẳng hạn “Cả nước hướng về Trường Sa”, “Góp đá cho Trường Sa”…


Mới đây, báo chí Việt Nam cho biết, trong chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã buộc mỗi đoàn viên phải góp một “viên đá” cho chương trình này. Mỗi viên đá trị giá 16.000 đồng.


Theo phân bổ của Huyện đoàn Quỳnh Lưu, Nghệ An, mỗi trường ở huyện này phải vận động và đóng góp tối thiểu 67 triệu đồng. Trường nào ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng thu được khoản tiền nhiều hơn con số đó, song chỉ nộp về cho huyện đoàn Quỳnh Lưu, Nghệ An đúng 67 triệu đồng. Số còn lại được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản ở các trường giữ lại để chi tiêu.


Cho đến nay, chỉ mới có tổ chức Đoàn ở một số trường thừa nhận đã ăn chặn những đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Một số trường khác từ chối cung cấp các số liệu về thu chi trong cuộc vận động này. Chưa biết tổng số tiền bị ăn chặn là bao nhiêu và tiền ăn chặn từ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” được dùng vào những việc gì. Cũng chưa có cá nhân nào bị truy cứu trách nhiệm do ăn chặn tiền đóng góp cho việc giữ gìn “vận mệnh quốc gia”.


Chuyện ăn chặn các khoản đóng góp cho Trường Sa xảy ra ở khắp nơi. Năm trước, trước sự phẫn nộ của dư luận, Huyện ủy Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã phải đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Trần Văn thông, Phó Bí thư Huyện đoàn Tánh Linh vì biển thủ 50 triệu đồng từ quỹ “Góp đá xây Trường Sa”. Ông Thông lấy tiền thanh niên “Góp đá xây Trường Sa” để ăn nhậu và chi tiêu cá nhân.


Hồi giữa năm nay, báo chí Việt Nam cũng đã từng phanh phui chuyện lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo thuộc cấp ăn chặn khoảng 480 triệu đồng mà dân chúng của tỉnh này đóng góp để ủng hộ Trường Sa. 


Theo đó, năm 2012, tỉnh Hà Giang nhận được gần 1,2 tỷ đồng từ cuộc vận động “Cả nước hướng về Trường Sa”. Tuy nhiên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh này chỉ chuyển cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam 677 triệu. Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ra lệnh dừng chuyển khoản còn lại để thanh toán các chi phí mà lãnh đạo tỉnh này đã chi tiêu khi… “đi thăm Trường Sa”.


Cũng cần nói thêm là “đi thăm Trường Sa” đã trở thành “phong trào” của lãnh đạo các tổ chức chính trị, các ngành, các địa phương tại Việt Nam. Một số nhà báo tháp tùng những chuyến đi này, tường thuật trên blog cá nhân hay trang facebook của họ rằng, nhiều “bác” chẳng quan tâm tới chuyện lính sống kham khổ, thiếu thốn thế nào giữa đại dương. Họ chỉ “chăm chăm xin”, thậm chí “tước đoạt” các hải vật (vỏ ốc, san hô, cây bàng vuông) để mang về nhà trưng, hay chụp ảnh để khoe là “đã từng đến Trường Sa!”


Hiện chưa có thống kê chính thức nào về tổng số tiền đã được đóng góp để giúp cuộc sống của những người lính Hải quân đang trấn đóng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa bớt cơ cực. Tuy nhiên, theo số thống kê mà các tổ chức chính trị, các ngành, các địa phương công bố thì những khoản tiền đóng góp trong vài năm qua cho mục tiêu này, có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng.


Giống như nhiều cuộc vận động để quyên góp khác, nhằm hỗ trợ người nghèo, nạn nhân thiên tai,… tiền quyên góp để hỗ trợ những người lính Hải quân đang trấn đóng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa cũng bị ăn chặn. Thậm chí chuyện ăn chặn là chủ trương từ giới lãnh đạo Đảng của một tỉnh nhưng gần như không có ai bị truy cứu trách nhiệm. (G.Đ)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT