BÌNH ĐỊNH (NV).- Ông phó giám đốc Sở Giao Thông – Vận Tải tỉnh Bình Định vừa qua đời đột ngột tại nhà riêng cũng ở tỉnh này. Người ta tìm thấy thi thể của ông Đỗ Văn Công 43 tuổi, tại phòng riêng, rạng sáng ngày 11 tháng 8.

Nơi xảy ra cái chết bí ẩn của một ông giám đốc công ty tư nhân. (Hình minh họa của báo Người Lao Động)
Theo báo Đất Việt, ông Đỗ Văn Công làm việc tại Sở Giao Thông – Vận Tải Bình Định bốn năm nay. Công an tỉnh Bình Định cho hay, đang điều tra để xác định nguyên nhân cái chết của ông này.
Trước đó, ngày 11 tháng 6 xảy ra cái chết bí ẩn của một phó giám đốc một công ty xây dựng tại khách sạn Thiên Ý, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là ông Dương Kim Khanh 28 tuổi, cư dân tỉnh Đồng Nai.
Theo báo Đất Việt, ông Khanh là phó Giám đốc Công ty xây dựng Nam Á, đang trú ngụ tại Hà Tĩnh để theo dõi một công trình xây dựng. Trước đó, ông Khanh vào phòng khách sạn Thiên Ý để nghỉ trưa cùng với hai người phụ nữ khác. Vào đêm nói trên, khoảng 10 giờ, ông Khanh đột ngột rơi từ ban công lầu hai xuống đất chết thảm.
Theo công an huyện Kỳ Anh, ông Khanh chết vì rủi ro rơi từ lầu 2 xuống đất chứ không phải bị giết.
Trước đó nữa, khoảng 10 giờ rưỡi đêm 10 tháng 4, một ông giám đốc công ty tư nhân qua đời đột ngột tại thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc công ty Huy Tuấn được cho là chết vì té lầu. (PL)










