Phòng khám giam bệnh nhân nợ tiền

 

 

SÀI GÒN (NV)Tính giá gấp chục lần tiền công được quảng cáo làm người bệnh không đủ tiền trả, một phòng khám bệnh ở Phú Nhuận giam lỏng một phụ nữ và chỉ thả người khi công an xộc đến.

Mặt tiền phòng khám y học Trung Quốc ở Phú Nhuận. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Phụ nữ này tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 34 tuổi, cư dân quận Thủ Ðức, Sài Gòn. Chồng của bà là ông Nguyễn Thái Bảo đã phải cầu cứu báo Tuổi Trẻ, nhờ giải cứu vợ.

Theo ông Bảo, vợ chồng ông chung sống với nhau sáu năm qua nhưng không có con. Nghe lời quảng cáo trên đài truyền hình, ông đưa bà đến phòng khám bệnh y học Trung Quốc ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn để xem bệnh. Tại đây, bác sĩ phòng khám yêu cầu bà Hạnh điều trị các chứng “bệnh viêm loét cổ tử cung, u nang cổ tử cung, thông ống dẫn trứng không đau”…

Từ phòng khám trở về nhà, bà Hạnh cẩn thận gọi điện thoại hỏi và được thông báo chi phí điều trị tổng cộng khoảng vài trăm ngàn, tương đương vài chục đô la mỗi chứng bệnh.

Bà Hạnh đến phòng khám để được chữa bệnh sáng ngày 10 tháng 6 và chọn một trong bốn mức giá mà phòng khám đưa ra là 17 triệu đồng, tương đương 850 đô. Ðó là mức giá thấp nhất và bà Hạnh cũng đã báo trước rằng hai vợ chồng bà chỉ có thể trả nổi khoản chi phí này trở xuống mà thôi.

Cuối cùng, nhân viên phòng khám bệnh y học Trung Quốc lại thuyết phục bà Hạnh nên “chữa bệnh với mức giá 35 triệu đồng, tương đương 1,750 đô mới hết bệnh” và hứa hẹn cho vợ chồng bà được trả góp.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị để bà Hạnh xuất viện thì phòng khám đòi tổng cộng các khoản điều trị này cộng với việc truyền nước biển và nội soi… lên tới gần 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đô. Ông Bảo lính quýnh vay mượn tiền của người nhà và lột luôn chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay để bán, cũng chỉ được 600 đô.

Ông Bảo cho biết thêm, vào những ngày sau, bà Hạnh không được chích và uống thuốc để tiếp tục điều trị nhưng không được rời phòng khám để về nhà. Khóc lóc đến sưng mắt cũng không xong, cuối cùng bà Hạnh phải nhờ ký giả báo Tuổi Trẻ “xộc” đến tìm hiểu sự việc.

Chiều ngày 16 tháng 6, đến khi công an địa phương xuất hiện, bà Hạnh mới được nhân viên phòng khám trả tự do.

Người ta chưa biết liệu vợ chồng ông Bảo có phải nộp thêm tiền cho phòng khám, ngoài khoản 600 đô đã nộp trước đó hay không.

Theo công an phường 2 quận Phú Nhuận, có ít nhất 5 bệnh nhân lâm vào tình cảnh tương tự như bà Hạnh đã làm đơn tố cáo phòng khám này.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT