Tàu nước ngoài khuấy biển hại ngư dân

HÀ TĨNH (NV) .- Từ tháng 12 năm ngoái tới nay, hai con tàu khổng lổ mang cờ của Bỉ, thường xuyên đến khu vực cồn Giữa, cồn Sỏi, cách bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để hút cát.









Tàu nước ngoài ngang nhiên sấn vào nội thủy của Việt Nam để khai thác cát trái phép suốt từ tháng 10 đến nay nhưng cả hệ thống chính quyền từ trung ương tới địa phương không làm gì cả. (Hình VietNamNet)


Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng, kể với báo điện tử VietNamNet rằng, những con tàu này (chiều ngang khoảng 30 mét, chiều dài hàng trăm mét) cắm nhiều ống xuống đáy biển, hút tất cả vào lòng tàu, lọc giữ lại cát và phun trả mọi thứ xuống biển.


Khu vực cồn Giữa, cồn Sỏi cách bờ biển xã xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh , khoảng 12 hải lý, vốn là ngư trường quen thuộc của ngư dân xã Cẩm Nhượng. Bởi cồn Giữa, cồn Sỏi rất nhiều tôm, cá, mực nên đó là nồi cơm, nuôi sống ngư dân cả xã.


Từ tháng 10 năm ngoái tới nay, các loại hải sản trong khu vực này đã biến mất sau khi hai con tàu vừa kể xuất hiện và thản nhiên khai thác cát. Sau khi khai thác xong, hai con tàu này nhổ neo, chạy về hòn Én thả neo. Có tin, hai con tàu vừa kể khai thác cát để phục vụ cho một dự án có tên là Formosa.


Ngư dân xã Cẩm Nhượng đã nhiều lần yêu cầu chính quyền phải can thiệp vì các doi cát dưới đáy biển ở khu vực cồn Giữa, cồn Sỏi là nơi cư ngụ của nhiều loại hải sản, nuôi sống họ và gia đình. Hủy hoại những doi cát này là triệt tiêu sinh kế của cả xã.


Ông Nguyễn Sỹ Huyền, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, phân trần rằng, ông ta hiểu điều đó và cũng rất sốt ruột. Viên chủ tịch xã này cho biết, ông ta đã nhiều lần báo cáo cả huyện lẫn tỉnh, đề nghị can thiệp, bởi không thể chấp nhận việc các con tàu treo cờ nước ngoài, ngang nhiên khai thác cát ở khu vực sát bờ biển, tước đoạt sinh kế của cả xã theo kiểu như thế.


Tuy nhiên chưa rõ vì sao cả huyện lẫn tỉnh cùng lặng thinh. Theo lời viên chủ tịch xã, trước đây, độ sâu của khu vực cồn Giữa, cồn Sỏi chỉ chừng 21 mét đến 24 mét. Nay, sau khi bị khai thác cát, độ sâu của khu vực này đã tăng lên 30 mét. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả thật khó lường.


Bị chất vấn, một viên thiếu tá tên Bùi Việt Dũng, hiện là Trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót, cho biết, sau khi ngư dân phát giác và yêu cầu can thiệp, hồi tháng 10 năm ngoái, ông ta đã tổ chức kiểm tra và báo cáo cho Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh. Nửa năm sau (tháng 4 năm 2013), Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh mới điều tàu đến kiểm tra, lập biên bản, quyết định phạt 40 triệu đồng và đuổi hai con tàu này đi.


Tuy nhiên ngay sau đó, hai con tàu này quay lai, tiếp tục hút cát và cả Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh lẫn chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục im lặng.


Cho đến cách nay vài ngày, do phản ứng càng lúc càng gay gắt của ngư dân và áp lực của dư luận, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh mới ra một văn bản, yêu cầu Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì một cuộc họp, “phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng tàu lạ hút cát trái phép”. (G.Đ)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT