Thursday, March 28, 2024

Té xuống Suối Tiên, 4 em học trò cùng chết

 


QUẢNG NAM (NV) Bốn em học trò gồm 2 nam và 2 nữ hôm 26 tháng 2 đã gặp nạn khi rủ nhau đi chơi ở khu lịch Suối Tiên, thôn Lộc Ðại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.


Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ công an huyện Quế Sơn, cho biết, khi các em đi men theo khu vực suối thì không may xảy ra tai nạn.









Anh Trần Văn Năm, người dũng cảm cứu em Trần Thành Cương. (Hình: Bee.net.vn)


Sự việc đáng tiếc xảy ra khi học sinh Võ Thị Pháp (sinh năm 1995, trú tại thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) không may trượt chân té xuống suối, những người bạn đi cùng là Phan Thị Minh Tuyền (sinh năm 1995, trú tổ 2 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) cùng Tăng Ðình Tiên (sinh năm 1991, trú tổ 6 Hà Lam, Thăng Bình) và Ðặng Huỳnh Trọng Bách (sinh năm 1993, trú tổ 1 Hà Lam, Thăng Bình) cùng chung sức để cứu bạn nhưng không may cả 4 em đều bị đuối nước và chết sau đó.


Tin cho hay, ngay trong buổi chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến đưa thi thể của các em học sinh, sinh viên trên về quê mai táng.


Trong một tình huống khác ở tỉnh Quảng Ngãi thì một thanh niên đã dũng cảm lao xuống hồ sâu để cứu sống một em học trò chết đuối.


Theo trang mạng ‘bee.net.vn’ vào “Khoảng 16 giờ 30 ngày 25 tháng 2, hơn 10 em học sinh trường THTP Phạm Văn Ðồng, huyện Mộ Ðức rủ nhau lên Hồ Hóc Xằm ở thôn Phước Hòa, xã Ðức Phú (Mộ Ðức) để tắm. Trong lúc đang tắm, vì không biết bơi, em Trần Thành Cương bị chìm sâu dưới đáy hồ. Nhiều em học sinh cùng lớp tìm cách cứu Cương nhưng không được.


Một số em đã kêu la mọi người đến cứu, nhưng hồ ở cách xa khu dân cư, may mắn lúc đó anh Trần Văn Năm đi làm đồng về liền lao xuống lòng hồ. Tuy nhiên do mực nước quá sâu, hơn 3 mét nên phải lặn lần thứ hai anh Năm mới đưa em Cương lên khỏi mặt nước.


Vớt được em Cương, anh Năm đã hô hấp, sơ cứu ban đầu, rồi đưa em Cương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ðến sáng 26 tháng 2 em Cương đã dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.” (K.N.)


 

MỚI CẬP NHẬT