SÀI GÒN (NV).- Bị cho là tác nhân gây nên hàng loạt vụ hãm hiếp phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, thuốc kích dục đang được rao bán tại nhiều con đường lớn ở trung tâm Sài Gòn.
Tại quận 5, người bán thuốc kích dục có vẻ như “tàng hình” sau các gốc cây, sạp bán thuốc lá lẻ. Họ theo dõi “nhất cử nhất động” của người qua lại, đặc biệt là các “quý ông.” Thấy có người chậm bước, hoặc tấp xe vô lề, những người này túa ra đon đả, mời mọc. “Mua gì, bao cao su sung sướng hay thuốc?,” vừa tuôn ra một tràng, họ lại tiếp tục nói liền miệng: “Có đủ loại, từ Hong Kong, Thái Lan cho đến Mỹ.”
Mua thuốc “yêu” công khai, dễ như mua kẹo ở Sài Gòn. (Hình: báo Người Lao Động)

Báo Người Lao động cho biết, những người này rao bán thuốc kích dục công khai, không chút gì sợ sệt. Có người còn chìa những lọ thuốc đựng chất nước lỏng, tiếp tục đon đả: “Về pha với rượu hoặc bia rồi cho các em uống. Không dùng với nước trái cây, nước có vị chua. Khoảng 10 phút là tác dụng liền. Nếu tôi nói sai, đem ra đập vô mặt tôi.”
Giá một lọ không rẻ, khoảng 220,000 đồng, tương đương 10 đôla, được gắn nhãn “Made in USA.” Các “quý ông” còn có thể mua một loại thuốc viên, giá 60,000 đồng, tương đương 3 đô mỗi viên với lời hứa hẹn: “Nếu xài thấy tốt thì ngày mai ghé nha.”
Dọc các ngỏ đường ở trung tâm quận 1, quận 5 cho tới Bến xe Miền Tây, thuốc kích dục được rao bán đầy dẫy.
Trong khuôn viên Bến xe Miền Tây, thuốc nằm trên khay của người bán ví, bán lược… cho khách đi đường. Ở đấy, chỉ cần nói một chữ “thuốc” thì ai cũng hiểu.
Theo ông Nguyễn Thành Công, luật sư ở Sài Gòn, thuốc kích dục không bị cấm mua bán công khai, trừ khi nào người bán thiếu hóa đơn hợp lệ để xuất trình. Còn theo báo Người Lao động, cũng có luồng dư luận không đồng tình với việc mua – bán thuốc kích dục tràn lan trên đường phố.
Báo này dẫn lời bà Huỳnh Thị Thảo, người đứng đầu chính quyền quận 5, Sài Gòn cho hay sẽ “kiểm tra và xử lý những trường hợp bán thuốc kích dục gây ảnh hưởng xấu về mặt dư luận.”

Lọ ‘thuốc yêu’ không màu, không mùi dùng để giặng “bẫy tình.” (Hình: báo Thanh Niên)
Còn theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam Học, Bệnh viện Bình Dân, việc lạm dụng loại thuốc “yêu” nọ có thể gây hậu quả nguy cấp như rối loạn cảm giác, rối loạn tâm thần, vô sinh, và tử vong vì “rối loạn cương dương.” Bác sĩ Dũng khuyên các “quý ông” lỡ uống thuốc, thấy người nóng bừng, khó chịu và chỉ muốn “yêu” thì nên uống liền một ly nước chanh, ngậm một lát ngừng và sau đó cứ uống nước lọc liền liền để giải thuốc.
Mặt khác, theo một cán bộ Chi cục Quản lý Thị trường Sài Gòn, chính quyền địa phương không tài nào kiểm soát nổi việc mua bán thuốc “yêu.” Loại hàng hóa “đặc biệt” này lại nằm trong tay những người bán hàng rong, len lỏi khắp các hang cùng, ngõ hẹp… thì các ông Quản lý thị trường đành “bó tay.” (PL)










