HÀ NỘI (NV) – Sáng ngày 30 tháng 10, một nghi can vận chuyển ma túy quốc tịch Philippines đã bị tòa án ở Hà Nội kết án tử hình.
Người đàn bà Philippines bị tử hình vì tội vận chuyển ma túy từ Châu Phi vào Việt Nam. (Hình: VNN)
Báo VietnamNet cho biết, nghi can bị kết án tử hình trong vụ này là Amodia Teresita Palaco 61 tuổi đang trú ngụ tại Thái Lan.
Vì nhà nghèo, bà Amodia Teresita Palaco rời quê ở Philippines sang Thái sinh sống bằng nghề giặt quần áo thuê. Chỉ mới ở Thái được 4 tháng, bà Amodia Teresita Palaco rơi vào bẫy của một tổ chức buôn bán ma túy.
Bà Amodia Teresita Palaco được một người đàn ông đồng hương nhờ xách hộ hai valise chứa ma túy từ Bali, một địa phương thuộc Châu Phi đến Việt Nam. Bà này khai đã có “thành tích” vận chuyển trót lọt hai đợt xách valise hai đáy đựng đầy ma túy đến Việt Nam và được trả thù lao lên tới 6,000 đôla.
Tuy nhiên, lần này thì bà Amodia Teresita Palaco bị công an phi trường Nội Bài bắt quả tang trong khi đang cầm valise xách tay chứa hơn 5.4 kg ma túy. Bà này xác nhận đã vào Việt Nam tổng cộng 8 lần trước khi bị bắt, nhưng không nhận tội mang ma túy vào Việt Nam trong những lần nhập cảnh đó.
Cho tới nay công an Việt Nam vẫn chưa truy lùng được kẻ chủ mưu đã thuê mướn bà Amodia Teresita Palaco vận chuyển ma túy.
Trong khi tuyên án tử hình người phụ nữ quốc tịch Philippines nói trên, công an Việt Nam sáng 30 tháng 10 cũng đã bắt được một thanh niên mang theo 6 bánh cần sa nặng 6kg trên chuyến xe từ Lào, qua cửa biên giới Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị. Ông này cho biết tên Nguyễn Thanh Tùng 37 tuổi, cư dân thành phố Ðà Nẵng.
Từ lời khai của ông Tùng, công an tỉnh Quảng Trị bắt được người thuê ông vận chuyển bánh cần sa. Ðó là ông Nguyễn Thế Việt 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông Việt cho biết đã bỏ nghề thợ hồ để trở thành người chuyên môn mua bán ma túy vì hái ra tiền quá lớn và quá nhẹ nhàng. (PL)

























































































































