Tuesday, April 23, 2024

Tổng giám đốc bị trộm hơn $33,000 tại phòng làm việc



SÀI GÒN (NV) Sau vài ngày đi công tác về, vị tổng giám đốc phát hiện ngăn tủ trong phòng làm việc có dấu hiệu bị cạy phá, số tiền ông cất giữ bên trong đã… biến mất.



Ông Nguyễn Tuấn Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1, phường Cầu Kho, quận 1, Sài Gòn vừa khai báo bị mất trộm gần 700 triệu đồng cất tại phòng làm việc.





 


Nơi xảy ra vụ trộm. (Hình: báo Lao Ðộng)



Theo báo Lao Ðộng, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8, ông Tuấn Anh đến công an phường Cầu Kho trình báo: Ngày 25 tháng 8, ông cất số tiền 675 triệu đồng (khoảng $33,000) vào ngăn tủ trong phòng làm việc rồi đi công tác.



Ðến sáng ngày 29 tháng 8, ông trở về thì thấy tủ bị cạy phá. Kiểm tra, ông Tuấn phát hiện đã mất số tiền trên.



Ngày 2 tháng 9, cảnh sát quận 1, Sài Gòn xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ mất trộm. 



Ðây không phải là lần đầu tiên các quan chức CSVN bị trộm tiền triệu ở nơi làm việc.



Trước đó ngày 11 tháng 8, ông Ðào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Sài Gòn cũng đã trình báo về việc ông bị mất trộm 1 tỉ đồng và 30,000 Mỹ kim tại trụ sở làm việc ở đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.



Nhiều vụ mất trộm tài sản liên quan đến các quan chức CSVN diễn ra gần đây cho thấy khối lượng tài sản bị mất trộm rất lớn, vượt xa mức thu nhập trên giấy tờ của họ. Số tài sản này ở đâu ra? Ðây cũng chính là câu hỏi của nhiều “dân đen.” ( N.T)

MỚI CẬP NHẬT