Trộm lấy đi rồi đem trả đồng hồ cổ Rolex bạc tỉ


QUẢNG NGÃI (NV) –
Trộm mang đi 4 đồng hồ cổ, ngày hôm sau lại mang trả dư một chiếc, kèm một thùng bia thay cho lời tạ lỗi. Chuyện hi hữu này vừa xảy ra vào đêm 16 tháng 10 tại khu du lịch Thiên Ðàng tọa lạc tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.










Chiếc đồng hồ được chính kẻ trộm bí mật trả vào chỗ cũ. (Hình: Báo Kiến Thức)


Theo ông Phạm Văn Hải, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thiên Ðàng, kẻ lạ mặt đã đột nhập vào khu trưng bày khoảng 50,000 cổ vật trên diện tích rộng 32 ha. Khu trưng bày này đang trong giai đoạn chuẩn bị trương bảng hiệu khánh thành nhà bảo tàng cổ vật. Kẻ trộm đã đập vỡ tủ kính lấy đi 4 chiếc đồng hồ cổ hiệu Rolex.


Ông Hải sau đó đi cớ công an, nói rằng 4 chiếc đồng hồ bị đánh cắp trị giá khoảng 6 tỉ đồng, tương đương 300,000 đô la.


Tuy nhiên, đến trưa ngày 19 tháng 10, kẻ trộm lại đột nhập vào khu bảo tàng lần nữa nhưng lần này để hoàn trả lại… 5 chiếc đồng hồ Rolex. Một nữ nhân viên khu du lịch nhận được tin nhắn của kẻ trộm báo đã gửi trả lại các cổ vật, kèm theo… một thùng bia để gọi là “tạ lỗi”.


Theo báo Kiến Thức, kẻ trộm thú nhận trong tin nhắn rằng chỉ giữ lại một sợi dây chuyền vàng mà y đã trộm được và hứa sẽ hoàn trả sau khi được… lãnh lương.


Chuyện khó tin nhưng có thật, đã xảy ra tại khu du lịch Thiên Ðàng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ðiều khó hiểu là trước đó người điều hành khu du lịch này báo tin chỉ bị mất 4 chiếc đồng hồ, nhưng lại được kẻ trộm hoàn trả đến…5 cái.


Dư luận cho rằng kẻ trộm có thể là người thân thuộc trong nội bộ khu du lịch nên mới có hành tung khó hiểu như trên.


Trong khi đó, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lấy được dấu tay của kẻ trộm và cuộc điều tra đang được tiến hành. Có thể vì nguồn tin này khiến kẻ trộm sợ bị lộ diện nên vội vã mang trả lại các vật dụng đã trộm được. (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT