HÀ NỘI (NV) – Một trong hai phi công khu trục trong vụ rớt máy bay chiến đấu khi bay huấn luyện đã được ngư dân cứu ở ngoài khơi tỉnh Nghệ An. Hiện cả trăm chiếc tàu đang tìm kiếm phi công còn lại.

Khu trục đa năng Sukhoi Su-30MK2 của không quân CSVN đậu tại nhà ga. (Hình: VPAF)
Theo tin nhiều báo ở trong nước, Thiếu Tá Phi Công Nguyễn Hữu Cường, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923 của quân chủng phòng không-không quân CSVN, đã được một chiếc tàu đánh cá cứu được khoảng 4 giờ sáng Thứ Tư 15 Tháng Sáu.
Theo lời ông Cường kể trên tờ Tuổi Trẻ, sáng 14 Tháng Sáu khi ông cùng phi công Trần Quang Khải “thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đến khu vực đảo Mắt thuộc tỉnh Nghệ An thì gặp sự cố.”
“Chúng tôi bung dù để thoát khỏi máy bay, lúc đó tôi nhìn thấy anh Khải nhảy ra trước tôi cách chừng vài phút,” Ông Cường được tờ Tuổi Trẻ thuật lời kể lại.
Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, gần 4 giờ sáng 15 Tháng Sáu, ông được tàu đánh cá của ông Lệ phát hiện đang trôi dạt trên biển, trên người ông Cường mặc áo phao, bên cạnh là thuyền phao màu cam.
Vị trí phi công Cường được cứu cách đảo Mắt chừng hơn 25 hải lý về phía Đông Bắc.
Theo lời ông Cường kể về việc máy bay Su-30MK2 gặp “sự cố,” ông nói “có tiếng nổ trong buồng lái, chúng tôi phải bung dù thoát khỏi máy bay, rơi xuống biển nhưng vì sao có tiếng nổ thì chúng tôi chưa biết được.”
Xin mời xem thêm video: Những phận
người mưu sinh trên bãi rác
Theo lời ông Cường được thuật lại trên báo điện tử VnExpress, khi máy bay cách mục tiêu 15 km, nghe tiếng nổ ở buồng lái, cả hai bung dù thoát hiểm và rơi cách nhau khoảng 6 km. Ông này cả quyết khi đáp xuống mặt biển, hai phi công vẫn nhìn thấy dù của nhau.
Hồi giữa Tháng Tư năm ngoái, hai chiếc khu trục SU-22 đã đâm vào nhau khi bay huấn luyện ở ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, khoảng 15 km vùng biển phía Bắc đảo Phú Quý Cả hai phi công trên hai máy bay này đều thiệt mạng. (TN)




















































