Vợ chồng giận nhau, con chết thảm

 


VIỆT NAM (NV) – Thuốc trừ sâu, loại hóa chất cực độc, vừa được một phụ nữ Nghệ An sử dụng để tự tử, mang theo đứa con trong bụng mới vừa được tám tháng. Người mẹ này tên Nguyễn Thị Liên 28 tuổi, cư dân huyện Yên Thành, Nghệ An.









Cha cắt tay toan tự tử sau khi cho con trai uống sữa với thuốc trừ sâu. (Hình: Bee.net.vn)


Báo mạng Infornet cho biết, sáng sớm 3 tháng 8, người nhà trông thấy bà Liên lên cơn co giật dữ dội lập tức đưa bà vào bệnh viện cứu cấp. Tại đây, người ta mới khám phá ra, bà Liên đã uống thuốc trừ sâu tự tử trong phút buồn giận ông chồng.


Mặc dù đã được chạy chữa, bà Liên chết chừng một tiếng đồng hồ sau tại bệnh viện cùng với đứa con chưa kịp chào đời.


Trước đó, vào cuối tháng 5, 2012, một đứa trẻ 18 tháng tuổi cũng chết thảm bởi tay của người cha ruột.


Theo báo Công An Việt Nam, người đàn ông này đã pha thuốc trừ sâu vào sữa cho con trai mới 18 tháng tuổi uống cạn. Ðứa trẻ chết, người đàn ông này toan cắt mạch máu ở cổ tay để tự tử. Tuy nhiên, ông ta được cứu sống kịp thời.


Thảm kịch gia đình nói trên xảy ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.


Theo dư luận, nguyên nhân gây nên cái chết của đứa trẻ đáng thương chỉ vì bố mẹ của cháu là ông Lương Ngọc Quân 29 tuổi và Bùi Thị Thu Thủy 24 tuổi giận nhau, bà Thủy bỏ nhà đi sau cuộc cãi vã nẩy lửa. Nghe tiếng con trai mới 18 tháng tuổi tên Lương Ðức Thịnh khóc lóc kêu mẹ, ông Quân sôi máu, chế thuốc trừ sâu vào bình sữa đưa cho con uống cạn.


Bé Thịnh lên cơn co giật, sùi bọt mép được đưa vào bệnh viện để cứu chữa nhưng không kịp. (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT