HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ thiếu niên ĐBA, 12 tuổi, học sinh lớp Sáu trường trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, ở xã Đại Thanh, Hà Nội, bị một nhóm học sinh cùng trường bạo hành, nhét bút vào hậu môn.
Theo báo Thanh Niên và tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 23 Tháng Bảy, vụ việc được cho xảy ra từ hồi Tháng Mười năm ngoái nhưng em A. do quá sợ hãi nên không dám nói sự thật với gia đình.

Đến khi thiếu niên bị đau bụng, vào bệnh viện thì gia đình mới biết có cây bút dài nằm trong trực tràng của con trai.
Theo lời của người thân, trước đó, em A. từng tâm sự về việc bị một số bạn bè bắt nạt và bắt nộp tiền ở trường, nhưng gia đình chưa bao giờ báo lại sự việc này cho ban giám hiệu.
Đại diện trường Vĩnh Quỳnh xác nhận việc em A. “nghỉ học không phép” suốt học kỳ hai của năm học vừa qua.
Giáo viên chủ nhiệm nhiều lần liên lạc gia đình và được phụ huynh em A. thông báo con trai nghỉ học để “chữa bệnh dài hạn.”
Trong biên bản làm việc với nhà chức trách, mẹ em A. cho biết, vào khoảng Tháng Mười năm ngoái, trên đường đi học về, con trai bà đi qua một cánh đồng thì bị hai nam thiếu niên đeo khẩu trang chặn lại, đè em ra, đánh đến bất tỉnh và sau đó nhét chiếc bút vào hậu môn nạn nhân.
Khi tỉnh lại, thiếu niên đạp xe về nhà, giấu gia đình và chỉ nói dối là mình bị ngã.

Những ngày sau đó, em A. thường xuyên khóc lóc, sợ hãi, thường vào nhà vệ sinh, nhà xe hoặc sau trường ngồi một mình, rồi sau đó nghỉ học. Khi về nhà, thiếu niên cũng thường ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh.
Do em A. có tiền sử bệnh viêm dạ dày từ nhỏ, nên khi thiếu niên kêu đau bụng, gia đình nghĩ con mình bị đau dạ dày tái phát nên đưa đi khám và chụp X-quang dạ dày.
Sau khi sự việc vỡ lở, đại diện nhà trường cho biết “chưa phát hiện mâu thuẫn giữa em ĐBA với các học sinh khác.”
Bản tin cho biết, công an địa phương đang mở cuộc điều tra vụ việc. (N.H.K) [dt]














































































































































