Vợ chồng trẻ đốt nhà, tự thiêu để trốn nợ


QUẢNG NINH (NV) –
Lửa phựt cháy dữ dội sáng 19 tháng 12 đã thiêu rụi một căn nhà ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra tro. Người dân dập tắt được ngọn lửa sau đó đã tìm thấy thi thể của một đôi vợ chồng chủ nhà tên NQD 28 tuổi và NTM 27 tuổi. Bé gái 4 tuổi, con chung của họ không có mặt tại nhà trong lúc xảy ra hỏa hoạn nên may mắn thoát chết.










Ngọn lửa bùng cháy căn nhà nhỏ trong hẻm sâu ở thành phố Hạ Long thiêu chết đôi vợ chồng trẻ. (Hình: Internet)


Theo báo Dân Trí, ngọn lửa phựt cháy thình lình bên trong căn nhà của đôi vợ chồng trẻ gây ra nhiều tiếng nổ lớn, nhỏ. Mọi người trông thấy tri hô cầu cứu và tìm cách dập tắt ngọn lửa một cách chật vật vì lửa cháy mạnh và nhanh, hầu như bao trùm toàn bộ căn nhà ngay sau khi phát hỏa. Cư dân chung quanh tìm cách phá cửa vào trong để chữa cháy nhưng vô hiệu vì cửa trước và cửa sau đều đã bị khóa trái rất chặt.


Khi lực lượng chữa cháy xông được vào bên trong thì cả hai vợ chồng trẻ NQD và NTM đều đã chết cứng trong góc phòng. Thi thể của họ đã bị cháy đen, không còn nhận dạng được.


Cũng theo báo Dân Trí, đôi vợ chồng trẻ này cưới nhau đã được 5 năm, có một con gái 4 tuổi.


Còn theo báo Dân Việt, có thể cả hai vợ chồng ông NQD đã đốt nhà, cùng chết thiêu để trốn món nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, tương đương khoảng 30,000 đô.


Một số nhân chứng cho biết ông NQD là một thanh niên lớn lên từ một gia đình rất nghèo. D. làm việc ở tiệm rửa xe để kiếm sống, đã gặp bà M. lúc đó là nhân viên tiếp tân tại một khách sạn.


Sau ngày cưới, họ chuyên cần làm việc, dành dụm tiền bạc để mua đất, cất một căn nhà nhỏ trong hẻm sâu để xây dựng hạnh phúc gia đình. Gần đây, D. được gia đình vợ cho mượn tiền để mở tiệm rửa xe. Sáu tháng trước đây, bà NTM còn vay “nóng” khoảng 300 triệu đồng, tương đương 15,000 đô để làm ăn.


Tình hình kinh doanh chậm chạp khiến vợ chồng ông D. không kiếm đủ tiền trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Chỉ trong vòng 7 tháng, số tiền vay từ 15,000 đô đã tăng lên 35,000 đô.


Một số người dân nói rằng vài ngày trước đó nghe tin có một số người lạ mặt đến tìm vợ chồng ông D. đòi nợ. Nghe đâu, các chủ nợ dọa sẽ xử đôi vợ chồng trẻ theo luật rừng nếu không trả nợ đúng hạn. Có người còn nghe tin cả hai vợ chồng trù tính bán nhà để trả nợ nhưng số tiền bán được chỉ đủ để trả một phần vốn gốc.


Người ta nghi ông NQD và vợ đã đốt nhà và cùng tự thiêu trong căn nhà rực lửa để khỏi phải trả món nợ khổng lồ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT