Thursday, April 18, 2024

Vợ đánh chồng dã man ngay trên phố Hà Nội

 


HÀ NỘI (NV) – Một đoạn phim dài khoảng một phút được tung lên mạng đã gây sự chú ý của dư luận về “sự lạnh lùng đến vô cảm” của những người xung quanh.










Vợ đánh chồng dã man giữa phố. (Hình: báo Pháp Luật-Xã Hội)


Ðoạn phim này ghi lại cảnh một ông chồng bị vợ đánh thê thảm giữa phố mà người qua lại không buồn cản ngăn. Người quay đoạn phim một cách vô tình cho biết đã quay cảnh nói trên ở lề đường ngã ba Văn Cao và Hoàng Hoa Thám, thuộc quận Ba Ðình, Hà Nội.


Phim cho thấy, bà vợ một tay túm áo ông chồng, còn tay kia tát bôm bốp vào mặt ông, vừa la hét, chửi mắng om sòm. Có lúc, bà vợ còn tung một cú đá vào hạ bộ của ông.


Chống cự một cách yếu ớt, hoặc chỉ một lần duy nhất tung cú đấm trả vào mặt vợ, ông chồng hầu như để cho vợ “tha hồ muốn làm gì làm.”


Trong khi đó, rất nhiều người đi đường trông thấy, nhưng chẳng ai buồn cản ngăn. Có người đi ngang, xuất hiện trước ống kính, rồi lạnh lùng đi thẳng.


Cuối cùng, báo Pháp Luật-Xã Hội cho biết, ông chồng vuột khỏi tay vợ, nhảy lên chiếc xe gắn máy đang đậu sát lề, bỏ chạy.


Còn theo VietNamNet, ông chồng “có chút rượu” và có lẽ vì vậy nên bị bà vợ hậm hực đánh đập, chửi mắng giữa ngã ba đường đông người qua lại.


Theo dư luận, cảnh vợ chồng chém giết, đánh nhau dã man xuất hiện gần như thường xuyên ở nhiều nơi tại Việt Nam. Ðáng nói là nhiều người nhìn thấy rồi bỏ đi với thái độ dửng dưng, thay vì ít nhất cũng móc điện thoại, bấm số, gọi công an đến can thiệp.


Có người xem đoạn phim trên liên tưởng đến vụ một bé gái bị xe đụng ở Trung Quốc đến hai lần đến nỗi thiệt mạng chỉ vì thái độ dửng dưng của người qua lại.


Sự dửng dưng đến mức vô tâm của người dân trong xã hội cộng sản, từ Trung Quốc đến Việt Nam, hẳn diễn ra như cơm bữa, có nguy cơ lây lan, không khác một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. (PL)

MỚI CẬP NHẬT