BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn xác nhộng ve sầu vì lầm tưởng là Đông Trùng Hạ Thảo, một ông ở tỉnh Bình Thuận bị ngộ độc xém chết.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 24 Tháng Năm dẫn lời Tiến Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, phó Khoa Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nam không được nêu tên, 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng tỉnh, bí tiểu, yếu mỏi cơ, đau bụng, nôn ói, nhịp tim chậm.

Trước đó hôm 21 Tháng Năm, người này đi làm vườn nhà và đào thấy xác nhộng ve sầu cùng với hình thù cây nấm, nghĩ là Đông Trùng Hạ Thảo – một loại “thần dược” bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe – nên mang về ăn khoảng 12 đến 14 xác nhộng vào lúc khuya cùng ngày.
Ngay sau đó, anh ta có cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nôn ói rất nhiều, được người nhà đưa đến bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Lúc này nhịp tim bệnh nhân bị chậm, có thể nhịp tim bệnh nhân bị chậm trước đó nhưng không biết, hoặc cũng có thể do tác dụng của nấm.
Bác Sĩ Ngân cho biết hiện không thể xác định chính xác loại nấm gây ngộ độc cho bệnh nhân. Ấu trùng ve khi ở dưới đất có nhiều nấm ký sinh, bao gồm cả nấm độc. Người ăn phải ấu trùng ve có nấm độc ký sinh khả năng bị ngộ độc với nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân nổi mề đay, mẩn ngứa; nặng hơn thì khó thở, tụt huyết áp.
“Về điều trị, ngộ độc nấm sau ăn xác ve sầu không có thuốc giải độc đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ những triệu chứng bệnh nhân mắc phải,” Bác Sĩ Ngân cho biết.
Hiện, bệnh nhân đang nằm Phòng Hồi Sức Cấp Cứu Khoa Bệnh Nhiệt Đới, trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được và tự thở, sức cơ tứ chi khá hơn, song nhịp tim hơi chậm và đang được theo dõi sát về mạch, huyết áp.
Việc ngộ độc do ăn nhộng ve sầu cũng từng xảy ra ở Việt Nam.
Trước đó, tối 2 Tháng Bảy, 2022, một nhóm năm người ăn trên ăn nhậu tại một nhà hàng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong đó có món nhộng ve sầu do một người đào trong vườn nhà mang đến.

Sau cuộc nhậu, cả nhóm bị nôn ói, chóng mặt, trong đó ba người phải nhập viện cấp cứu do sốc phản vệ.
Nói với báo VNExpress, Bác Sĩ Trịnh Hồng Nhựt, trưởng Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc, bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng “lơ mơ, không tỉnh táo, trong đó một người hôn mê và co giật.” (Tr.N) [qd]


































































