Bà Cần Thơ thuê người chém chồng vì tự ý ra Phú Quốc sống

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Sương, 60 tuổi, ở Cần Thơ, bị bắt cùng bốn nam thanh niên từ 22-29 tuổi, được bà ta thuê chém chồng vì nghi ngờ ông này có “bồ nhí” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Năm, nghi can Sương bất bình vì ông PUH, chồng bà, bỏ nhà đi, để lại nợ nần và tự ý chuyển ra Phú Quốc sinh sống. Bà cao niên cũng nghi ngờ rằng ông H. cặp bồ tại đảo này.

Nghi can Nguyễn Thị Sương (bìa phải) và hai trong số bốn nam thanh niên được thuê chém chồng bà ta. (Hình: Công An An Giang)

Do vậy, bà ta thuê nghi can Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi, “xử lý” ông H. với thù lao 40 triệu đồng ($1,517).

Ngày 18 Tháng Tư, nghi can Nghĩa rủ thêm ba đồng phạm gồm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài ra Phú Quốc tìm ông H.

Tại khu vực gần phi trường Phú Quốc, nhóm bốn nghi can đã dừng xe chờ sẵn rồi dùng dao tự chế, gậy ba khúc xông vào đánh, chém nhiều nhát vào vai, tay chân ông H. khiến nạn nhân bị thương.

Sau khi gây án, nhóm nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng bị công an địa phương lần theo dấu vết và bắt giữ. Khi bị đưa về đồn, nghi can Sương và nhóm thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước vụ này, hồi Tháng Ba năm ngoái, công luận rúng động với vụ thiếu niên Nguyễn Chu Thanh Tú, 16 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bị cáo buộc thuê một thiếu niên khác giết bà nội do hay bị chửi bới.

Theo báo Dân Việt, cùng bị bắt trong vụ này là nghi can Lê Gia Bảo, 15 tuổi, ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nnghi can Tú thường xuyên bị bà nội, NTL, 73 tuổi, chửi bới vì thiếu niên này lơ là học tập và thường đi chơi khuya. Do bực tức, nghi can Tú nảy sinh ý định sát hại bà nội.

Nghi can Tú liên lạc với nghi can Bảo, bạn chơi game online, thỏa thuận kế hoạch nhờ thiếu niên này hạ sát bà nội với chi phí 5 triệu đồng ($195), bao toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống.

Vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng 19 Tháng Ba, 2025, hai nghi can đến nhà bà L. Cả hai trèo tường vào trong, mang theo dao. Nghi can Tú tạo tiếng động khiến bà L. thức giấc. Nghi can Bảo dùng một cái áo siết cổ nạn nhân.

Hai nam nghi can còn lại. (Hình: Công An An Giang)

Khi bà cao niên chống cự, nghi can Bảo tiếp tục dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau đó, nghi can Tú lục túi quần bà L. lấy 180,000 đồng ($7) rồi cùng nghi can Bảo kéo thi thể ra đầm nước phía sau nhà phi tang. Cả hai thiếu niên lau chùi dấu vết vụ án mạng trong nhà bếp.

Nghi can Bảo lấy chiếc xe gắn máy của bà L. chạy khỏi hiện trường. Nghi can Tú châm lửa đốt nhà bếp và căn nhà. Phát giác vụ cháy nhà, hàng xóm kéo đến dập lửa và tìm thấy thi thể bà cụ.

Bản tin không cho biết về cha mẹ của nghi can Nguyễn Chu Thanh Tú và liệu thiếu niên này cùng nghi can Lê Gia Bảo có người giám hộ hay không. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT