HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hai lần giám định, blogger Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị tạm giam, được giới hữu trách kết luận bị “rối loạn trầm cảm cấp tính” nên bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương, theo bài đăng trên trang cá nhân của ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh.
Bà Hạnh, người khởi xướng Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm, bị bắt đã hơn một năm và chưa có chỉ dấu nào cho thấy bà sắp được mang ra xét xử. Bà bị bắt với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015. Tuy vậy, theo công luận, bà Hạnh bị bắt vì nhận tiền của cộng đồng mạng gửi phúng điếu ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm.

Cũng theo ông Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, bà Hạnh được đưa vào Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương hồi cuối Tháng Tư, nhưng đến hôm 6 Tháng Năm, cơ quan an ninh điều tra mới thông báo cho ông biết.
Ông Chênh đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “…Quan trọng là tiếp theo họ sẽ có động thái gì với Hạnh? Điều trị đến bao giờ? (Vì bệnh của Hạnh có từ lâu đời, chữa trị qua nhiều bác sĩ nhưng chưa bao giờ hết. Rồi sau khi chữa trị, Hạnh sẽ bị gì? Cơ quan điều tra trả lời là sau khi điều trị hết bệnh, sẽ phục hồi điều tra và truy tố Hạnh ra tòa. Như vậy là có khả năng Nguyễn Thúy Hạnh sẽ bị giam ở Viện Pháp Y đến suốt đời như Lê Anh Hùng mà không được đưa ra tòa xét xử.”
Ông Chênh nhắc lại trường hợp ông Lê Anh Hùng, người cũng là blogger chỉ trích nhà cầm quyền, bị cưỡng bức đưa vào Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương và đến nay không có thêm tin tức.
Hồi Tháng Hai, 2021, đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn nguồn tin giới hoạt động ở Việt Nam cho biết ông Hùng “bị biệt giam” tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương, không được gặp người thân.

Thời điểm đó, trang này dẫn lời bà Trần Thị Niêm, mẹ ông Hùng, cáo buộc chuyện ông Hùng bị cán bộ viện tâm thần “đánh đập, hành hạ khiếp lắm.”
Tính đến thời điểm hiện tại, ông Hùng đã bị tạm giam gần bốn năm với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.”
Gia đình ông Hùng cũng không biết khi nào ông mới được đem ra xét xử. (N.H.K) [qd]









































































































