Trương Mỹ Lan có thể bị bản án nhẹ hơn dù tội rất nặng?

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Có dấu hiệu cho thấy bà Trương Mỹ Lan, chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sẽ được châm chước dù ăn cắp và gây thiệt hại hàng tỷ đô la của người dân và giới đầu tư.

Bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, được mô tả là chủ nhân giấu mặt của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB), mới được báo chí tuyên truyền của chế độ khen “tích cực hoạt động từ thiện.”

Bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Lập Cơ. (Hình: TTT)

Tờ Người Lao Động ngày Thứ Bảy 16 Tháng Mười Hai “tuyên truyền:” “Bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được cơ quan tố tụng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.”

Đây là điều thường được guồng máy tuyên truyền của CSVN dạo trước, chuẩn bị dư luận trước khi tuyên án.

“Có công với cách mạng,” “được tặng thưởng huân chương, bằng khen,” “có thành tích xuất sắc…” “ăn năn hối cải…” là các cụm từ thường được truyền thông nhà nước Việt Nam nêu ra để giảm tội, giảm án tù, cho các tội phạm. Các giới chức tham nhũng, tướng tá phạm tội cũng đều khoe các thành tích này để xin “khoan hồng.” Thậm chí, các “quan” còn quệt ít nước mắt cá sấu để kêu gọi lòng thương xót khi đã ngã ngựa.

Thật ra, báo chí trong nước còn tảng lờ việc bà Trương Mỹ Lan được tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng ba hồi năm 2011, doông  Trương Tấn Sang, khi đó là chủ tịch nước, ký tặng. Nếu dẫn chứng cả cái “huân chương” này vào để giúp “tình tiết giảm nhẹ” cho bà Trương Mỹ Lan sẽ chẳng mấy đẹp mặt cho chế độ. Nhiều khi, các tấm “huân chương” hay “bằng khen” cũng phải mua với rất nhiều tiền.

Bà Trương Mỹ Lan bị bắt từ ngày 8 Tháng Muời, 2022 hiện chưa biết khi nào sẽ bị đưa ra xử. Các báo trong nước thuật lại những cáo buộc từ công an đưa ra, nói bà bị khởi tố ba tội danh “Tham ô tài sản,” “Đưa hối lộ,” và “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.” Tổng số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng SCB và hơn 40,000 nhà đầu tư lên hơn $12.5 tỷ qua các trò ma mãnh. Tuy vậy, chuyện này không bị khám phá trước đây là nhờ sự đồng lõa của giới chức địa phương và thanh tra ngân hàng trung ương.

Ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, cựu chủ tịch tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), chỉ làm thất thoát trên dưới $10 triệu khi ông cầm đầu các cơ quan này, bị kêu án tử hình cách đây 10 năm. Nhưng nếu so với ông Dũng, tội của bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại lớn hơn nhiều trong suốt 10 năm.

Bà Trương Mỹ Lan tuy không nắm giữ chức vụ nào tại ngân hàng SCB nhưng lại ôm giữ tới hơn 91% cổ phần. Tất cả hệ thống điều hành cấp cao nhất của ngân hàng này đều là tay chân thân tín của bà để bà có thể “lũng đoạn và chỉ đạo, điều hành toàn bộ họa động cùa SCB” dẫn đến những khoản tín dụng (nợ xấu) khổng lồ (chui vào túi bà Lan) hiện “không thể thu hồi, hơn $5.8 tỷ.

Thế nhưng, báo nhà nước lại nói bà Trương Mỹ Lan có những “tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” khiến người ta thấy có những cái gì đó không bình thường trong vụ án gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Vụ án này, nếu được điều tra tới nơi tới chốn, sẽ có không ít giới chức cấp cao của chế độ dính líu.

Các nạn nhân của bà Trương Mỹ Lan biểu tình đòi tiền hồi Tháng Mười Một, 2022. (Hình: FB Lê Quốc Quân)

Cách đây một tháng, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu tỉnh Đồng Tháp, nói tại một phiên họp Quốc Hội là vụ Vạn Thịnh Phát mới chỉ là “phần nổi của tảng băng” tham nhũng và hối mại quyền thế tại Việt Nam. Nếu truy ngược lại để biết làm thế nào bà Trương Mỹ Lan thâu tóm được hơn 150 tòa nhà và lô “đất vàng” trị giá hàng tỷ đô la ở Sài Gòn thì những người như cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, cựu Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải của Sài Gòn và nhiều ông khác gồm cả cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang không thể tay không “nhúng chàm.”

Ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, trang mạng Cổng Thông Tin Chính Phủ của Việt Nam có bản tin liệt kê “Thủ đoạn thao túng ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.”

Bản tin gần như tóm tắt nội dung vụ án từ các sự thiệt hại to lớn gây ra cho ngân hàng SCB và các nhà đầu tư, sự đồng lõa của các giới chức thanh tra ngân hàng, hậu quả bàn tay bà phù thủy Trương Mỹ Lan.

Có vẻ vụ án được “chốt” lại ở mức độ mảnh vỡ của băng sơn mà ông Phạm Văn Hòa cáo buộc dù Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực, được mệnh danh “người đốt lò” tham nhũng, không ít lần cam kết chống tham nhũng “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai.” (TN) [đ.d.]

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT