Friday, March 29, 2024

Bắc Kinh đe nẹt Hà Nội ‘đừng làm con cờ cho Mỹ chèn ép Trung Quốc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vừa gièm pha mối quan hệ Việt-Mỹ, Bắc Kinh vừa bắn tiếng đe dọa Hà Nội “khó trường tồn một mình” nếu đi theo Mỹ chống lại Bắc Kinh.

Trang Facebook của tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Hà Nội hôm Thứ Hai, đăng lại bài viết của Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, trên trang Facebook của ông này ngày 11 Tháng Bảy, 2020, với nội dung kể trên nhân dịp CSVN và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo là phó sản của tờ Nhân Dân Nhật Báo, tức cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cả hai báo này cùng ở chung trong một tòa nhà tại Bắc Kinh, đương nhiên, viết gì, tuyên truyền cái gì đều theo lệnh của đảng.

Chính tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã được Bắc Kinh dùng để đả kích Hà Nội rất nhiều lần mỗi khi mối quan hệ “đồng chí anh em” “núi liền lúi, sông liền sông” gặp rắc rối.

Mấy năm trước, Hoàn Cầu Thời Báo từng dọa CSVN là “hãy nhỏng tai lên mà nghe tiếng súng đại bác.”

Bài viết của Hồ Tích Tiến được trang Facebook của tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội đăng tải lại với bản dịch tiếng Việt cùng với nguyên bản Hoa ngữ, không ngoài chủ đích dằn mặt chế độ Hà Nội, đừng có làm những điều gì đó làm Bắc Kinh phải phản ứng, với cái tựa đề “Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam.”

Trong cái “vài lời thật lòng” ấy, Hồ Tích Tiến nêu ra 5 điều, trong đó dèm pha “Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam mà chỉ là ‘lợi dụng’ Việt Nam, điều này mãi mãi không thay đổi.” Trong khi Bắc Kinh thì “dốc sức phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là một phần trong chính sách láng giềng hữu nghị lâu dài của Trung Quốc.

Trang Facebook của tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Hà Nội đăng tải bài viết đe nẹt của Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo. (Hình: Người Việt cắt từ FB)

Hồ Tích Tiến dỗ CSVN rằng “Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa” còn sót lại trên thế giới lại là láng giềng của Trung Quốc mà nếu không dựa vào nhau thì “thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình.” Trong khi đó, chế độ Hà Nội phải đối phó với “các thế lực chính trị chống đối nổi dậy trong và ngoài nước sớm muộn sẽ dấy lên cơn sóng lớn, khiến Việt Nam đối mặt với thách thức căn bản.”

Hồ Tích Tiến nêu ra cho Hà Nội biết “khoảng cách thực lực giữa Trung Quốc và Việt Nam là không sao thay đổi” nên chỉ là “chỗ dựa thực hiện lợi ích quốc gia quan trọng của Việt Nam.” Nếu không dựa vào Bắc Kinh mà lại đi dựa vào Mỹ thì ông ta đe dọa “chúng tôi sẽ phản đối quan hệ Việt-Mỹ bị lợi dụng để ủng hộ Mỹ kiềm chế Trung Quốc bằng bất cứ hình thức nào.”

Hồ Tích Tiến lờ tịt chuyện Tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, ba năm trước, tới Hà Nội đe dọa nếu Việt Nam không từ bỏ dò tìm và khai thác dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Bắc Kinh sẽ đánh chiếm hết tất cả các vị trí CSVN còn đang chiếm giữ ở Trường Sa.

Mỗi khi Hà Nội rục rịch dò tìm dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của nước mình là Bắc Kinh cho đoàn tàu tới quấy phá cho bằng được.

Hồ Tích Tiến lờ chuyện Trung Quốc cướp các bãi đá ngầm của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988, cướp quần đảo Hoàng Sa năm 1974, đưa hàng trăm ngàn quân đánh phá suốt dọc 6 tỉnh miền bắc Việt Nam năm 1979. Đó là mới kể một số chuyện chỉ trong mối quan hệ “16 chữ vàng” và “4 tốt” của “hai nước Cộng Sản anh em.”

Nay tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời Báo được sử dụng để bắn tiếng cho giới cầm đầu đảng CSVN những gì Bắc Kinh muốn trong mối quan hệ với Hà Nội. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT