Ban tổ chức họp báo cho Khánh Ly hát ở Đà Nẵng bị phạt vì dùng sai chữ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ban tổ chức thông báo sự kiện nữ ca sĩ Khánh Ly hát ở Đà Nẵng vừa bị chính quyền địa phương “phạt hành chính” vì xin phép họp báo sai “vài chữ” với đơn xin phép.

Các báo tại Việt Nam đưa tin này đều nói rằng Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng  phạt đơn vị tổ chức họp báo 4 triệu đồng ($172) vì “vi phạm hành chính” khi giới thiệu đêm hát của bà Khánh Ly.

Nữ ca sĩ Khánh Ly trong cuộc họp báo ngày 5 Tháng Bảy, nói về chương trình ở Đà Nẵng. (Hình: Lao Động)

Buổi trình diễn của bà sẽ chỉ diễn ra vào ngày 13 Tháng Tám, nhưng ban tổ chức đã họp báo để vừa giới thiệu vừa quảng cáo trước cho đêm hát. Tin tức nói rằng đơn xin phép họp báo chương trình hát của Khánh Ly có tên là “Hãy Yêu Nhau Đi” trong khi buổi hát của bà sắp tới tại địa phương lại được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 5 Tháng Bảy vừa qua là “Hãy Yêu Ngày Tới.”

Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng lấy lý do ban tổ chức “điều chỉnh tên gọi chương trình không đúng theo giấy phép họp báo đã xin phép” để phạt tiền vì “vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 41 Luật Báo Chí năm 2016.”

Dù cái lỗi vừa kể chẳng gây thiệt hại cho ai, chẳng ảnh hưởng gì đến ai, hay vi phạm những cấm kỵ gì khác nhưng vẫn bị phạt chứng tỏ chính quyền địa phương muốn biểu diễn quyền hành cai trị “dân chủ đến thế là cùng” không thể du di, nhúc nhích.

Bà Khánh Ly khi hát ở Đà Lạt đêm 25 Tháng Sáu đã hát bài “Gia Tài Của Mẹ” của Trịnh Công Sơn “không có tên trong danh mục các bài hát” ban tổ chức xin phép trước đó. Bà Khánh Ly không nghe thấy tin bị phạt hay rắc rối gì nhưng báo chí sau đó nói nhóm tổ chức đã bị cảnh cáo.

Điều tréo ngoe là ngày 12 Tháng Mười Hai, 2020, Việt Nam ban hành nghị định số 144 quy định về “Hoạt động nghệ thuật biểu diễn” không còn buộc phải xin phép để phổ biến tác phẩm. Luật pháp thì như vậy nhưng “với từng chương trình biểu diễn cụ thể” thì cá nhân hay tổ chức nào đó vẫn đều phải xin phép biểu diễn kèm theo danh mục ca khúc với “cơ quan quản lý văn hóa” địa phương nơi diễn ra.

Nữ danh ca Khánh Ly về Việt Nam hát nhiều lần trong những năm qua tại nhiều thành phố từ Nam ra Bắc. Chính quyền lúc nào cũng muốn có những hoạt động của Việt kiều giúp đánh bóng chế độ. Qua mấy sự việc vừa qua chẳng có gì to tát để làm to chuyện, và ca sĩ Khánh Ly gián tiếp được cho biết không phải về nước muốn làm gì thì làm.

Nữ ca sĩ Khánh Ly hát tại Đà Lạt cuối Tháng Sáu. (Hình: Zing)

Khi trả lời phỏng vấn mới đây, nữ danh ca cho biết chuyến về Việt Nam biểu diễn này coi như chuyến chót vì bà đã 77 tuổi, sức khỏe mòn mỏi, giọng hát không còn như xưa. Tuy nhiên, nếu còn cơ hội để hát, bà vẫn tiếp tục hát và “chỉ còn có một người nghe” bà “cũng sẽ hát.”

Bà Khánh Ly từng được ca ngợi rất nhiều nhưng cũng không ít lời mạt sát vì những bài hát phản chiến của Trịnh Công Sơn mà nhiều người cho rằng đóng góp vào sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. (TN) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT