Monday, April 22, 2024

Báo Giao Thông gỡ bài tâng bốc Phạm Minh Chính ‘con nhà nghèo, học giỏi’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Tư, cộng đồng mạng phát giác bài báo “Nghị lực của cậu bé nghèo vượt khó trở thành thủ tướng” đã biến mất sau vài giờ đăng tải trên báo Giao Thông.

Tuy ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức thủ tướng CSVN hôm 5 Tháng Tư nhưng công luận đã biết ông ngồi ghế này từ ít nhất hai tháng trước.

Ông Phạm Minh Chính (giữa) được nhiều tờ báo đăng bài tâng bốc khi nhận ghế thủ tướng CSVN. (Hình: Zing)

Điều kỳ lạ là bài báo nêu trên cũng bị gỡ khỏi các trang tin điện tử khác sau khi những trang này đăng lại nguyên văn.

Bài báo nay chỉ có thể xem dưới dạng web cache của Google, kể rằng từ năm 5 tuổi, ông Phạm Minh Chính “theo cha mẹ đi lên vùng kinh tế mới ở Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.”

Bài báo dẫn lời bà Hà Thị Việt, chị họ của ông Chính, khen rằng “dù nhà nghèo nhưng anh em ông Chính ai cũng học rất giỏi.”

Một người khác, ông Nguyên Xuân Thu, bạn học cũ của ông Chính, kể rằng ông Chính “là người bạn hòa đồng, có tố chất lãnh đạo từ rất sớm, rất siêng năng, mặc dù nhà xa, phải đi bộ 4, 5 cây số tới lớp nhưng hầu như không bỏ buổi nào.”

Ngoài ra, bài báo trích lời ông Trịnh Quốc Phương, giới chức xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, rằng mỗi lần về quê, ông Chính “đều hỏi han tình hình phát triển kinh tế của địa phương, cuộc sống của bà con và động viên anh em chúng tôi ra sức làm việc để địa phương vững mạnh.”

Không rõ lý do vì sao báo Giao Thông gỡ bỏ link bài báo tâng bốc ông Chính. Thường thì báo đảng chỉ gỡ những bài có chi tiết “nhạy cảm” hoặc gây tranh cãi về giới chức CSVN.

Cũng đăng bài với ý đồ khen ngợi Thủ Tướng Chính, nhưng báo Zing viết khéo hơn rằng các đại biểu Quốc Hội “gửi gắm niềm tin, kỳ vọng” vào ông Chính vì những thành công của ông này trong chính sách phát triển kinh tế ở tỉnh Quảng Ninh hay các dấu ấn trong công tác “xây dựng đảng, tổ chức cán bộ” của Ban Tổ chức Trung Ương.

Ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc Hội, được báo này dẫn nhận xét rằng ông Chính “là một con người đặc biệt, có ý chí và thông minh, biết lắng nghe nhưng lại rất quyết đoán.”

Ông Phạm Minh Chính (trái) tuyên thệ nhậm chức thủ tướng CSVN hôm 5 Tháng Tư. (Hình: Zing)

Việc truyền thông nhà nước đồng loạt đăng bài tâng bốc lãnh đạo sau khi các vị này nhận ghế đã thành thông lệ từ nhiều năm qua. Hầu hết các bài báo đều theo mô típ ca ngợi lãnh đạo “là con nhà nghèo, học giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.”

Trong dịp Quốc Hội CSVN bầu ghế “tam trụ” theo chỉ định của Bộ Chính Trị, ngoài bài khen ông Chính nêu trên, báo Giao Thông còn đăng bài ca tụng ông Vương Đình Huệ, tân chủ tịch Quốc Hội CSVN, “không chỉ học giỏi nổi tiếng ở xứ Nghệ, mà còn được thầy cô, bạn bè quý mến bởi là người sống rất tình cảm.”

Cùng thời điểm, báo VietNamNet đăng bài ca ngợi ông Nguyễn Xuân Phúc, tân chủ tịch nước CSVN, từng đi ăn phở bình dân ở Sài Gòn và “tự trả tiền.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT