BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Năm, Viện Kiểm Sát tỉnh Bình Định quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can trong vụ sập tường khi xây nhà xưởng của công ty Savvy Seafood Việt Nam, khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, làm năm người chết hồi Tháng Chín, 2022.
Báo Thanh Niên cho hay hai bị can Đào Ngọc Khoa, 42 tuổi, phó giám đốc công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Xây Dựng Gia Phú, và Nguyễn Thành Dương, 34 tuổi, giám đốc công ty Xây Dựng và Thương Mại Tân Dương bị cáo buộc “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo điều tra ban đầu, công ty Savvy Seafood Việt Nam được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Định cấp phép xây dựng nhà máy chế biến hải sản.
Công ty này đã ký hợp đồng khoán toàn bộ 14 hạng mục công trình cho công ty xây dựng Vĩnh Bảo. Sau đó, công ty Vĩnh Bảo tiếp tục ký hợp đồng khoán toàn bộ hạng mục cho công ty Gia Phú thi công.
Đầu Tháng Tư, 2022, ông Khoa đại diện công ty Gia Phú thỏa thuận giao cho ông Dương thi công các bức tường bao nhà xưởng và bức tường ngăn giữa nhà xưởng với kho lạnh.
Tuy nhiên đến Tháng Sáu, 2022, ông Dương mới thành lập công ty Tân Dương và ký hợp đồng với công ty Gia Phú để thi công những hạng mục đã thỏa thuận.
Đến chiều 15 Tháng Chín, 2022, bức tường cao hơn 15 mét do công ty của ông Dương thi công đổ sập làm năm người chết, sáu người bị thương. Trong số các nạn nhân có trường hợp thương tâm, vợ chết, chồng bị thương nặng. Công An tỉnh Bình Định sau đó đã khởi tố vụ án.
Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân là do nhà thầu thi công chưa bảo đảm sự an toàn tuyệt đối.

Hai bị can Dương và Khoa cũng thừa nhận việc thi công bức tường có độ cao hơn 15 mét và dài 38 mét nhưng không có biện pháp chống đỡ, giằng giữ với điểm cố định nào mà để đứng độc lập là không đảm bảo an toàn. Thế nhưng, cả hai vẫn để công nhân thi công mà không có ý kiến với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để tìm cách khắc phục hoặc dừng thi công.
Ông Nguyễn Thanh Quang, 41 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, một trong những người bị thương trọng vụ tai nạnkể với báo Tuổi Trẻ: “Bức tường cao cỡ 15 mét. Tôi đang đứng trên giàn xây thì nghe cái ‘ầm.’ Nguyên bức tường đổ ập xuống kéo theo giàn giáo và tất cả anh em chúng tôi. Chưa kịp phản ứng gì, thì mọi thứ tối sầm. May là tôi bị rơi xuống hố đất trũng và giàn cây, gạch đè lên trên. May hơn nữa là chiếc máy trộn nằm đó chắn bớt cây cột chứ không tôi chết mất rồi.” (Tr.N) [kn]

































































