Bắt 4 nữ nghi can vụ giết người giấu xác ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nhóm nữ nghi can nghi liên quan đến vụ án “bê tông chứa xác người” ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng khai nhận, do có mâu thuẫn với các nạn nhân từ trước nên lên kế hoạch hạ thủ.

Ngày 18 Tháng Năm, 2019, Công An tỉnh Bình Dương đã bắt giữ bốn nghi can gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú (Sài Gòn); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương).

Sau khi bị bắt tại Khách Sạn Tiamo trong Khu Dân Cư Diamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một) vào rạng sáng cùng ngày, nhóm nghi can được đưa về Công An Bình Dương để điều tra.

“Bước đầu ba người đã khai nhận hành vi giết người, phi tang xác hai nạn nhân do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt. Người còn lại chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vai trò trong vụ án,” một lãnh đạo Công An tỉnh Bình Dương nói với báo VNExpress.

Chiếc xe hơi bốn nghi can dùng để tẩu thoát. (Hình: Zing)

Trước đó, tối 17 Tháng Năm, Công An Bình Dương phát công văn đến các đơn vị hữu trách ở Việt Nam, truy tìm Phạm Thị Thiên Hà (31tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng có hộ khẩu tại quận Tân Phú (Sài Gòn), được xác định đã sống cùng các nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà.

Vài giờ sau khi báo chí đăng hình ảnh hai nghi can trên cùng biển số xe hơi bị công an truy tìm, tiếp tân của Khách Sạn Tiamo đã phát hiện họ đang lưu trú tại đây và báo công an. Lúc sau, khi hai người này cùng hai phụ nữ khác lên xe hơi rời khách sạn thì công an đến mời về trụ sở làm việc và bắt tạm giam.

Nói với báo Người Lao Động sáng cùng ngày, tiếp tân của Khách Sạn Tiamo, cho biết nhóm khách này đến thuê một phòng để ở khoảng một tháng trước. Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Thảo là người thường trò chuyện với nhân viên tiếp tân, ba phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn.

“Nhóm phụ nữ này đều cắt tóc ngắn. Người già nhất có vẻ ốm yếu nên tôi nghĩ là nhóm này đi chữa bệnh,” một nhân viên tiếp tân nói.

Khách sạn nơi bốn nghi can thuê ở. (Hình: Thanh Niên)

Trước đó, báo chí Việt Nam cho hay, căn nhà nơi xảy ra sự việc ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng được ông Trần Minh Vương (chủ cũ căn nhà, ở thị xã Tân Uyên) mua lại để đầu tư. Trong thời gian chờ bán, ông Vương cho người phụ nữ xưng tên Thanh thuê.

Báo VNExpress dẫn lời những người sống gần ngôi nhà xảy ra vụ án cho biết, căn nhà thường có hai nữ và một nam sinh sống. Người đàn ông tóc gần như cạo trọc, thường lái xe hơi. Một phụ nữ tóc cắt ngắn, mặc đồ kiểu “tomboy”. Họ thường đi sớm về khuya, ít tiếp xúc với người dân xung quanh, hàng rào và cổng được bao kín bạt. Một tháng qua, nhóm này không còn thấy xuất hiện.

Trong khi đó, ông Vương cho biết lúc đến thuê nhà hồi Tháng Mười, 2018, bà Thanh giới thiệu “quê Đăk Lăk, đang làm công nhân ở Bình Dương,” và có đi cùng một phụ nữ và hai người đàn ông trên xe hơi Ford Everest 7 chỗ. Nhưng một tháng qua, ông Vương không liên lạc được với bà này. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT