HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Thị Nguyệt Linh, 57 tuổi, vừa bị Công An thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, bắt tạm giam về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật.”
Theo báo VNExpress hôm 16 Tháng Mười Hai, hồi tháng trước, bà Linh mua thửa đất tại huyện Củ Chi, Sài Gòn, của một người đàn ông với giá 700 triệu đồng ($29,717). Sau khi trả tiền, bà này phát hiện vị trí thửa đất không đúng như thỏa thuận ban đầu nên nhiều lần yêu cầu đổi thửa đất khác hoặc trả lại tiền nhưng người bán không đồng ý và lẩn tránh.

Hôm 1 Tháng Mười Hai, bà Linh cùng ông Mai Thái Huy, 32 tuổi, và ông Đào Phương Thanh, 43 tuổi, đi xe hơi đến Sài Gòn dụ người bán đất lên xe chở đi lòng vòng để đòi lại tiền.
Do không đạt được mục đích nên cả nhóm chở ông này về giam lỏng ở nhà một người chị của bà Linh tại thành phố Vị Thanh.
Sáng hôm sau, người đàn ông định bỏ chạy khỏi nơi bị nhóm của bà Linh khống chế nhưng bị ba người này đuổi theo bắt lại. Bà Linh yêu cầu nạn nhân gọi điện thoại mượn tiền bạn bè, người thân để trả lại cho mình.
Ngay khi tài khoản của bà Linh nhận được 280 triệu đồng ($11,887) từ những người quen của nạn nhân thì công an ập vào bắt quả tang.
Bên dưới bản tin của VNExpress, các độc giả để lại bình luận sôi nổi.
Độc giả “Lý Nghịch” cảm thán: “Bị lừa, báo nhà chức trách thì chắc chẳng ai xử, còn tự xử thì lại vi phạm pháp luật. Hầu như trong hoàn cảnh nào và loại bất lương cũng lợi thế hơn người lương thiện.”
Độc giả “Tran Dinh Vuong” bình luận: “Hai bên ai cũng sai cả, mua bán lừa đảo thì kết cục cũng không tốt. Cho dù ông có không trả lại tiền thì cũng không thể sống yên ổn được, không trả trước cũng phải trả sau, không bằng cách này cũng bằng cách khác.”
Độc giả “dangnghi8712” cho hay: “Người mua vì nôn nóng nên vi phạm pháp luật, nhưng còn người bán có dấu hiệu lừa đảo thì sao, đề nghị cơ quan chức năng điều tra cho ra lẽ. Trả lại sự công bằng cho hai bên.”
Trong một vụ bắt cóc hy hữu khác, theo báo Zing hồi Tháng Giêng, nghi can Bùi Thị Huyền, 44 tuổi, ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cùng nghi can Nguyễn Anh Tuấn ở huyện Đắk Song, và bốn người khác bị bắt với cáo buộc “Bắt giữ người trái pháp luật.”

Điều tra sơ bộ của công an cho biết, bà Huyền nợ bà ĐTH ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, 360 triệu đồng ($15,283). Do không muốn trả, bà Huyền nhờ ông Tuấn gọi người bắt bà H. ký khống vào một giấy trả nợ. Để trả công, bà Huyền hứa cho ông Tuấn và đồng phạm 30 triệu đồng ($1,273).
Do bị đánh ngay tại nhà mình, bà H. phải ký vào giấy cam kết “đã nhận 150 triệu đồng ($6,368). Sau đó, bà H. bị nhóm của bà Huyền trói tay và đưa lên xe hơi chạy về hướng huyện Tuy Đức. Bà H. còn phải tiếp tục viết giấy xác nhận việc đã nhận thêm 210 triệu đồng ($8915) từ bà Huyền thì mới được chở về lại nhà.
Sau khi bà H. báo công an, nhóm của bà Huyền đã bị bắt và tịch thu 28 viên đạn, bộ sử dụng ma túy đá, một còng số tám, một bộ linh kiện nghi của súng ngắn CZ83… (N.H.K) [qd]











































































































































