Thursday, April 25, 2024

Bắt nhóm người tống tiền sư trụ trì 62 tuổi sa ‘lưới tình’

SÀI GÒN (NV) – Sợ bị tung tin nhắn rủ người tình đi khách sạn nhiều lần, sư trụ trì đã “ngậm đắng nuốt cay” chi tiền liên tục cho nhóm giang hồ. Đến lúc chịu hết siết buộc phải nhờ công an can thiệp.

Báo Công An Sài Gòn dẫn tin, chiều 5 tháng 8, cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè, Sài Gòn, cho biết, đã bắt ông Phạm Văn Nhỏ (33 tuổi), quê Quảng Bình, để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản” của ông Trần Quốc Nam (62 tuổi), trụ trì chùa Huyền Trang, trên Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.

Trước đó, một nữ phật tử tên Kiều Giang thường xuyên đến chùa thắp nhang cầu an, cúng dường. Sau đó, giữa sư trụ trì và bà Giang nảy sinh tình cảm mặn nồng.

Khi sư trụ trì cần tiền, muốn vay ngân hàng, bà Giang giới thiệu một người bạn tên Dũng làm tín dụng ngân hàng giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện qua lại với ông Dũng, bà Giang tiếc lộ là sư trụ trì đã nhiều lần rủ mình đi khách sạn nên cảm thấy phiền phức, mệt mỏi.

Ông Dũng kể cho ông Nhỏ nghe và yêu cầu ông này “dạy cho sư trụ trì một bài học.” Ông Nhỏ đã điện thoại cho sư trụ trì, đe dọa sẽ tung những tin nhắn, hình ảnh, chuyện của sư trụ trì lên các trang mạng xã hội và báo chí, rồi ra điều kiện sư trụ trì chuyển tiền để mua “sự im lặng.”

Ông Nam đã chuyển tiền “lai rai” khoảng 20 triệu đồng. Song, ông Nhỏ vẫn tiếp tục đe dọa, ra giá đến 100 triệu đồng. Chịu không nổi, sư trụ trì trình báo cho công an nhờ can thiệp.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 1 tháng 8, ông Nhỏ yêu cầu sư trụ trì mang tiền ra cổng chùa giao cho “đàn em.” Khi sư trụ trì đưa phong bì 10 triệu đồng cho Nguyễn Hoàng Gian (21 tuổi), quê tỉnh Vĩnh Long và Bùi Văn Nhí (16 tuổi), quê tỉnh Sóc Trăng, cùng tạm trú quận Bình Tân, thì công an xuất hiện bắt quả tang.

Qua khai thác nhanh Gian và Nhí, cơ quan điều tra đã bắt được ông Nhỏ. Riêng bà Kiều Giang và ông Dũng đã bỏ trốn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT