HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một bé gái 10 tuổi ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, được cô giáo đưa đi cấp cứu trong tình trạng trên người chi chít vết bầm tím, vùng đầu chảy máu…
Hôm 20 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, ở xã Cổ Đạm, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Theo báo Người Lao Động, nạn nhân là cháu Hà Thị Nhật L,10 tuổi, học sinh lớp Năm, trường Tiểu Học Cổ Đạm, con riêng của vợ nghi can.
Cháu L. là con riêng của cô Bàn Thị Bình, quê tỉnh Sơn La. Sau khi ly hôn chồng cũ, cô Bình lập gia đình mới với nghi can Nam và tiếp tục sinh được hai người con chung.
Theo điều tra, trước đó, khoảng 6 giờ chiều 18 Tháng Mười, do vợ đang ở Sơn La thăm người thân bị ốm, nghi can Nam chở cháu L. đến nhà mẹ ruột ở thôn Vân Thanh Bắc ăn cơm. Trong bữa ăn, ông ta cùng người thân có uống bia.
Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, nghi can Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. “trả lời không đúng ý” và gợi lại mâu thuẫn trước đó, nghi can Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.
Chưa “đã nư,” ông ta còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, nghi can Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi đi ngủ.
Liên quan đến sự việc, cô Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường Tiểu Học Cổ Đạm, nơi cháu L. đang theo học, cho biết cô chính là người đã trực tiếp đưa cháu tới bệnh viện Đa Khoa Vinh, tỉnh Nghệ An.
Theo cô Hồng, thời điểm cô đưa cháu L. đi bệnh viện cứu chữa, cháu L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ người bồng ra xe chở đi.
Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Vết thương ở đầu phải khâu 5-6 mũi.
Nói với cô giáo, cháu L. cho biết tối 19 Tháng Mười, cháu bị cha dượng đánh nhưng do ông ta đóng cửa nên cháu không thể chạy ra ngoài. Do đó, phải chờ cho đến sáng hôm sau cháu mới mở cửa sổ, gọi hàng xóm kể lại sự việc và nhờ đưa đến trạm y tế xã.
Cũng theo cô Hồng, hồi năm ngoái, cháu L. cũng đã từng bị cha dượng bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.
Hôm 19 Tháng Mười, sau khi tiếp nhận thông tin về việc cháu L. bị bạo hành, Công An Xã Cổ Đạm đã truy tìm nghi can Nam nhưng ông ta đã bỏ trốn.
Đến tối cùng ngày, công an đã bắt được nghi can Nam khi ông ta đang trốn trên mái nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc.
Trước lúc bị công an “mời lên làm việc,” nghi can Nam đã đăng lên trên trang Facebook cá nhân, cho rằng việc đánh đập cháu L. như thế là “để dạy dỗ vì nhiều lý do,” trong đó có lý do “để em khóc mà không biết dỗ dành.” Ngoài ra, ông ta còn có ý thách thức dư luận trước hành vi độc ác của mình. (Tr.N) [kn]















































































