Tuesday, April 30, 2024

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm đến sinh con

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Tư, Công An Huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã khởi tố vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” để điều tra sự việc liên quan đến cháu gái ĐTNL, 12 tuổi, ở xã Tam Hiệp thuộc huyện, vừa mới sinh con.

Danh tính nghi can hiện chưa được công bố, song bị cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ giới hữu trách lấy mẫu ADN của bé trai con của cháu L. vừa sinh, mang đi xét nghiệm.

Bụng bầu của cháu ĐTNL, 12 tuổi, lúc sắp sinh. (Hình: VietNamNet)

Báo VietNamNet dẫn thông tin từ gia đình cháu L., cho biết, bé trai (con cháu L.) mới sinh nặng 3 kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Theo trình báo của ông ĐNA, 34 tuổi, cha cháu ĐTNL, ban đầu ông thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn nhưng ông vẫn vui vẻ vì cho rằng con gái tăng cân nhanh do sức ăn tốt.

Khi những nghi ngờ, thắc mắc xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, đến hôm 6 Tháng Giêng, người cha đành nhờ em gái mua que thử thai cho con mình.

“Kết quả hai vạch, tôi như chết lặng,” ông A. nói với báo Tuổi Trẻ và cho biết thêm, thời điểm đó ông đang về giỗ cha ở tỉnh Nghệ An.

Cháu L. được cha đưa tới một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, sau đó là bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Kết quả cùng cho thấy thai nhi đã ở tháng thứ sáu. Việc nạo phá thai được nhận định rất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ.

“Nghe bác sĩ khuyến cáo, chúng tôi đành chấp nhận để em bé lại,” ông A. xót xa nói.

Theo tính toán thai kỳ, thời điểm cháu L. bị xâm hại là vào năm 2023 – khi đó bé mới 11 tuổi.

Hai cha con sau đó tới trình báo Công An Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, về việc mang thai do “bị xâm hại tình dục.”

Tại cơ quan công an, cháu L. kể đã nhiều lần bị hàng xóm gần nhà xâm hại.

Ông ĐNA kể lại sự việc với báo đài và cho rằng con gái ông bị xâm hại dẫn tới mang thai. (Hình: G.Đ/Tuổi Trẻ)

Được hỏi về nghi can xâm hại con gái, ông A. nói nếu việc này được cơ quan điều tra khẳng định, ông sẽ không tha thứ cho nghi can.

“Đến giờ này tôi vẫn sốc, nhưng vẫn phải đứng vững để làm chỗ dựa cho con. Con tôi dù có thể nào tôi cũng không bỏ,” ông A. tiếp lời và cho biết sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con gái, kể cả phải bán đi mảnh đất đang ở.

Theo ông A. từ năm 2013, khi cháu L. tròn 1 tuổi thì cha mẹ gặp trục trặc tình cảm. Từ đó tới nay, người mẹ bỏ đi, cô bé sống cùng cha.

“Chúng tôi đã khởi tố vụ án, đang điều tra các bước tiếp theo, khi nào có kết quả công an huyện sẽ cung cấp thông tin,” lãnh đạo Công An Huyện Thanh Trì cho biết. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT