Friday, March 29, 2024

Hà Nội: Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12, được anh tài xế cứu sống ‘ngoạn mục’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bé gái 3 tuổi bò qua lan can ban công một căn hộ tại tầng 12 của chung cư ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, ra phía bên ngoài rồi rơi xuống tầng một nhưng may mắn được một thanh niên kịp thời hứng đỡ nên thoát chết trong gang tấc.

Nói với báo Dân Trí, Tiến Sĩ Bác Sĩ Lê Ngọc Duy, giám đốc Trung Tâm Cấp Cứu và Chống Độc Nhi Khoa, bệnh viện Nhi Trung Ương, cho biết bé Nguyễn Phương H. được đưa đến Trung Tâm Cấp Cứu lúc 5 giờ chiều ngày 28 Tháng Hai, hiện “tỉnh táo, tiếp xúc tốt, quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.”

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu bé gái thoát chết và cảnh bé Nguyễn Phương H. treo lơ lửng ở tầng 12 chung cư. (Hình: Tuổi Trẻ cắt từ video)

“Kết quả chụp X-quang cho thấy trẻ bị trật khớp háng phải. Các bác sĩ khoa Chỉnh Hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Ngoài ra, men gan và men tụy tăng nhẹ. Kết quả siêu âm và chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực hiện chưa phát hiện tổn thương. Bệnh viện đã hội chẩn chuyên khoa ngoại, chỉnh hình. Hiện trẻ được cho thuốc giảm đau. Trong ngày 1 Tháng Ba, sau khi có kết quả chụp CT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên chuyên khoa,” Bác Sĩ Duy cho biết.

Theo báo Zing, trước đó vào chiều ngày 28 Tháng Hai, bé H. bất ngờ bò từ trong nhà mình ở tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trèo ra lan can ban công nhà. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở bên ngoài ban công tòa nhà.

Lúc này, một số người dân ở xung quanh phát giác nên đã hô hoán mọi người đến ứng cứu. Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội), tài xế xe tải, đã kịp trèo lên mái tôn cách mặt đất khoảng 2 mét ở dưới sân tòa nhà hứng đỡ nạn nhân.

“Khi đó, tôi đang ngồi trong xe vận tải chuẩn bị đi chở hàng đi thì nghe tiếng hét. Ban đầu, tôi nghĩ là vị phụ huynh nào quát mắng con. Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu. Tôi ngẩng lên thấy cháu bé, không kịp nghĩ gì vội ra khỏi xe, tìm cách trèo sang phía tòa nhà đối diện, sau đó trèo tiếp lên mái của một căn phòng đúng vị trí cháu bé có thể rơi. Trèo lên đến nơi thì đúng lúc cháu bé rơi, tôi với tay ra may mắn đỡ được,” anh Mạnh kể tiếp.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy lúc này trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy, nhưng anh đã nhanh tay hứng đỡ khi bé H. rơi xuống từ tầng cao. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.

“Từ lúc tôi phát hiện đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng,” anh Mạnh kể và cho biết mình chỉ bị bong gân nhẹ ở tay.

Các bác sĩ hội chẩn trên phim chụp X-quang tình trạng của bé H. sáng 1 Tháng Ba. (Hình: Khánh Chi/VNExpress)

Anh Mạnh cũng bày tỏ mong muốn nhận cháu H. làm con. “Tôi cũng chia sẻ, dù gia đình không cho cháu nhận tôi làm bố nuôi, tôi cũng tự nhận cháu làm con của mình.”

Kể lại giây phút hãi hùng, anh Mạnh cho biết thời điểm đó anh không suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu được bé gái. “Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12 kia là con gái mình.”

Sau khi đỡ được cháu H, anh Mạnh giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà rồi rời đi. Tay anh run run không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Khi về đến nhà, anh liên tưởng đến con mình rồi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc.

“Tôi không để lại số điện thoại và cũng không có ý phải được gia đình bé hậu tạ. Tôi làm việc này vì lương tâm. Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi,” anh Mạnh cho biết.

Nhưng bằng một cách nào đó, gia đình bé H. đã liên lạc được với người cứu con gái mình. “Lúc tối, gia đình bé gái gọi cho tôi thông báo là bé bị gãy tay, chân, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi vẫn đang rất run, run vì hạnh phúc bởi cứu được cháu bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hơi hối tiếc khi đỡ vẫn khiến bé bị thương,” anh Mạnh nói.

Hình ảnh ở một góc khác cho thấy, anh Mạnh đã đỡ hụt cháu bé khi cháu rơi xuống mái tôn. (Hình cắt từ clip trên facebook Nguyễn Lê Khánh Vy)

Trong khi đó, sau khi báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin , ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN và Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội nhanh chóng gởi thư khen thưởng, ca ngợi… thì trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền một video clip quay một góc khác cho thấy anh Mạnh không đỡ được cháu H. như đã nói và báo chí đã loan tin, khiến gây ra nhiều luồng tranh luận.

Trên trang Facebook cá nhân có tên Nguyễn Lê Khánh Vy đã đăng đoạn video clip trên và có lời bình: “Người HÙNG của Ban Tuyên Giáo, của báo chí và của cộng đồng mạng đây ạ! Công cụ để che mờ mọi thông tin trên báo đài và mạng xã hội, là những điều làm cho cả xã hội quan tâm, giật gân, nóng hổi. Nhưng dù sao anh Mạnh cũng là người tốt, có lòng bất chấp nguy hiểm để cứu cháu bé. Nhưng những sự ca ngợi từ cộng đồng mạng và báo chí, khiến anh trở thành ANH HÙNG thì hơi lố rồi ạ.”

Báo Viettimes của Hội Truyền Thông Số Việt Nam cũng khẳng định chiều tối 1 Tháng Ba, xuất hiện một clip với góc máy khác cho thấy “dường như chính mái tôn mới giúp bé gái 3 tuổi bảo toàn tính mạng. Tấm tôn lún xuống và tản lực đã giúp bé chỉ bị trật khớp háng.”

Song, kèm theo lời bình luận: “Ý thức cứu người, hành động mau lẹ, quyết đoán của anh Mạnh xứng đáng được thủ tướng cùng lãnh đạo Hà Nội biểu dương, cấp giấy khen. Nhưng có lẽ mái tôn mới thực sự góp công lớn trong việc cứu bé.”

Tòa chung cư ở 60B Nguyễn Huy Tưởng cao 23 tầng; lan can căn hộ được thiết kế dạng các thanh sắt đứng, cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT