HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chương trình ca nhạc “Bốn Cánh Chim Trời” với mục đích tôn vinh các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, và Trần Tiến đột ngột không diễn ra như dự kiến vào đêm 28 Tháng Mười Hai tại cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.
Show này do công ty Ngọc Việt Education – doanh nghiệp tự nhận là “nhà sản xuất show hàng hiệu” tổ chức, thoạt đầu quy tụ các ca sĩ Bằng Kiều, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Phạm Thu Hà, Đoan Trang… Giá vé show được bán từ 600,000-7 triệu đồng ($23-$266) tùy hạng ghế.

Tuy vậy, sau đó các ca sĩ lần lượt rút lui mà theo công bố của ban tổ chức là do “lịch trình cá nhân phát sinh ngoài dự kiến” và “lý do bất khả kháng.”
Điều kỳ lạ là vài giờ trước khi đêm nhạc dự kiến diễn ra, ban tổ chức liên tục thông báo hủy show “đến sau Tết Bính Ngọ 2026” rồi lại báo “vẫn diễn bình thường vào đêm 28 Tháng Mười Hai.”
Một khán giả đi coi show diễn cho biết trên mạng xã hội: “Ban tổ chức lùa hết khán giả vào sân ngồi rồi tuyên bố xanh rờn là chương trình sẽ không diễn ra!”

Facebooker Olivia Luu cảm thán: “Lừa đảo khán giả một cách trắng trợn. Tôi là một khán giả đi xem show mà tới nơi check-in như một cái chợ vỡ, làm ăn không chuyên nghiệp và khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì ban tổ chức báo hủy show.”
Trong một tuyên bố đăng trên trang cá nhân ngay trước giờ mở màn, nhạc sĩ Vũ Quang Trung, giám đốc âm nhạc của chương trình “Bốn Cánh Chim Trời,” cho biết: “…Suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm hoàn tất phần hòa âm, phối khí, luyện tập nghiêm túc và đầy đủ. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo.”
Ông Trung thông báo rằng ông cùng 40 nghệ sĩ, nhạc công, quyết định không tham gia show diễn.

Cùng thời điểm, ca sĩ Phạm Thu Hà lên tiếng trên trang cá nhân rằng các nhạc công đã quyết định đình công vì ban tổ chức không trả thù lao theo hợp đồng dẫn đến việc ca sĩ không thể tổng duyệt với ban nhạc trước show diễn.
Nữ ca sĩ cũng nói thêm rằng cô chưa từng thấy “show nào có công tác tổ chức lộn xộn như show này.”
Ngoài các lý do nêu trên, theo báo VnExpress hôm 28 Tháng Mười Hai, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em ruột nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gửi đơn khiếu nại công ty Ngọc Việt Education, đề nghị đơn vị “không sử dụng ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình khi chưa thanh toán tiền bản quyền cho gia đình hoặc Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam – đơn vị được gia đình ủy quyền.” (N.H.K) [đ.d.]






















































































