Thursday, March 28, 2024

Bệnh nhân 91 khỏi bệnh COVID-19 về Anh, từ chối báo đảng chụp hình

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bệnh nhân 91 là tâm điểm của các báo nhà nước trong việc ca ngợi thành tựu của ngành y tế về việc chữa khỏi tất cả các ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam, dù đã có thời điểm ông này bị cho là “có tiên lượng tử vong.”

Theo “quy trình tuyên truyền” về thành tựu chữa COVID-19, lẽ ra ông Stephen Cameron, phi công người Anh, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 tại Việt Nam, phải hiện diện trong buổi lễ xuất viện hôm 11 Tháng Bảy để cho các phóng viên báo đài chụp cảnh ông nhận hoa, gửi lời cảm ơn bác sĩ và nhà cầm quyền CSVN đã đưa ông “từ cõi chết trở về.”

Tuy vậy, một văn bản của Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Sài Gòn gửi ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy hôm 9 Tháng Bảy bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Cameron khước từ việc để phóng viên chụp hình và phỏng vấn. Do vậy, sứ quán Anh yêu cầu bệnh viện Chợ Rẫy “phối hợp thực hiện nguyện vọng của ông Cameron.”

Kết quả là, ông Stephen Cameron lên đường về nước hôm 11 Tháng Bảy, sau khi đã vượt qua 116 ngày điều trị, trong đó có 51 ngày hồi sức tích cực, phục hồi chức năng tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo báo Zing, đại diện Phòng Khám Gia Đình (FMP) làm thủ tục xuất viện và đưa thẳng ông Cameron đến cửa phi cơ bay ra Hà Nội. Sau đó, phi trường Nội Bài bố trí xe cứu thương đưa ông chuyển trực tiếp sang phi cơ khác. Theo lịch trình, chuyến bay chở ông Cameron dự trù khởi hành từ Hà Nội vào đêm 11 Tháng Bảy, quá cảnh Frankfurt (Đức) trước lúc hạ cánh tại phi trường Heathrow, Anh, vào sáng 12 Tháng Bảy.

Văn bản của Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Sài Gòn gửi ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy hôm 9 Tháng Bảy. (Hình: Facebook)

Trước hành động của ông Cameron, báo VOV của Đài Tiếng Nói Nam cho hay: “Bệnh nhân người Anh: Rối loạn tâm lý hay một kiểu ‘chảnh?’ Trong quá trình điều trị bệnh nhân người Anh nhiều khi thiếu hợp tác với các bác sĩ. Ông cũng không muốn xuất hiện tại lễ xuất viện, nơi các bệnh nhân thường chính thức nói lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống họ. Có thể ông chỉ nhận hoa chúc mừng của bệnh viện rồi ra thẳng sân bay để về nước.”

Báo này cũng nêu suy đoán rằng có thể ông Cameron “đang sử dụng quyền riêng tư đối với các thông tin cá nhân, có quyền cung cấp hay bán câu chuyện rất đặc biệt của mình cho cơ quan truyền thông nào đó theo cách ông muốn, hoặc giữ cho riêng mình.”
Hành động khước từ truyền thông nhà nước CSVN của bệnh nhân người Anh cũng giải thích vì sao trong thời gian qua, hầu hết các báo đảng đều phải làm mờ gương mặt ông này trong các hình chụp tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Thành Phong (giữa), chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, đến thăm bệnh nhân COVID-19 hôm 17 Tháng Sáu, để chụp hình tuyên truyền. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, ông Cameron bị nhiễm COVID-19 sau khi ghé quán bar Buddha ở quận 2, Sài Gòn, vào đêm 14 Tháng Ba. Do có tổng cộng 17 người bị nhiễm virus COVID-19 nên bar Buddha bị báo đảng gọi là “ổ dịch.” Hiện tại, quán này đã đổi tên sau một thời gian bị chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa do tai họa nêu trên. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT