TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn tình cảm, bà bán vé số ở Tiền Giang cầm nón bảo hiểm và vỏ dừa đánh liên tiếp vào đầu người tình già, khiến ông này gục chết sau đó.
Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra ban đầu cho biết khoảng 10 giờ sáng 21 Tháng Mười, bà Đoàn Thị Lượm, 54 tuổi, ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang đi bán vé số thì gặp ông Võ Văn Bé B., 70 tuổi, ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Hai người này đã có quan hệ tình cảm với nhau từ trước.
Trong lúc cự cãi do mâu thuẫn về chuyện tình cảm, bà Lượm nhặt vỏ dừa tươi và nón bảo hiểm đang đội trên đầu đánh mạnh nhiều cái vào đầu ông B. đang ngồi trên xe gắn máy rồi bỏ đi.
Sau khi bị đánh, ông B. dẫn xe đi ra đầu hẻm, cách chỗ xảy ra sự việc khoảng 50 mét thì dựng xe trước nhà người dân và gục chết.
Nhận được tin báo, Công An Tỉnh Tiền Giang đã đến bắt giữ bà Lượm, khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi.

Điều bất ngờ là sau một ngày điều tra, hôm 22 Tháng Mười, lãnh đạo Công An Huyện Cái Bè, loan báo theo kết luận giám định của Trung Tâm Pháp Y Tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân cái chết của ông B. là do “đột tử, bệnh lý nhồi máu cơ tim, suy hô hấp, phù phổi.”
“Cơ quan công an xác định hành vi của bà Lượm không trực tiếp gây ra cái chết của ông B., hiện Cơ Quan Điều Tra Công An Huyện Cái Bè tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm Sát cùng cấp tiếp tục xác minh hành vi của bà Lượm để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật,” vị lãnh đạo Công An Huyện Cái Bè cho biết. (Tr.N) [qd]

















































































