Wednesday, April 17, 2024

Bị kiểm tra virus Corona, khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ ở Khánh Hòa

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Du khách Trung Quốc chống đối, quậy phá đòi đánh các bác sĩ tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa do đã đưa con trai nghi bị virus Corona đi kiểm tra.

Tối 24 Tháng Giêng, 2020 (30 Tết), xác nhận với báo Người Lao Động, ông Lê Tấn Phùng, phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngày 23 Tháng Giêng, bệnh viện tiếp nhận một du khách Trung Quốc 7 tuổi nghi bị nhiễm virus Corona, bệnh viện cách ly, điều trị theo phác đồ của Bộ Y Tế, đồng thời gửi mẫu xét nghiệm sang Viện Pasteur Nha Trang.

Nói với báo Tuổi Trẻ, Bác Sĩ Nguyễn Đông, giám đốc Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới tỉnh Khánh Hòa, cho biết bé trai 7 tuổi, đi cùng cha mẹ (khoảng 40 tuổi), đều là người Trung Quốc, đã đến du lịch, lưu trú tại Nha Trang. Khi cả gia đình du khách Trung Quốc trên đến phi trường Cam Ranh để chuẩn bị xuất cảnh về nước thì qua kiểm tra thân nhiệt, phát hiện bé trai 7 tuổi bị sốt.

Hãng hàng không phục vụ cùng cơ quan kiểm dịch, phi trường quốc tế Cam Ranh đã quyết định ngưng phục vụ, cách ly bé trai cùng người nhà, đưa vào Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới tỉnh Khánh Hòa vào lúc 8 giờ 37 phút tối 23 Tháng Giêng để kiểm tra.

Bác Sĩ Đông cho biết mẹ của bệnh nhi đã liên tục yêu cầu bệnh viện phải cung cấp sớm kết quả xét nghiệm để cả gia đình bà sớm trở về Trung Quốc chuẩn bị đón Tết.

Tuy nhiên trong thời gian cách ly, chờ kết quả xét nghiệm, tối 24 Tháng Giêng, cha của bệnh nhân liên tục cầm dao đe dọa, đòi chém các bác sĩ. Sở Y Tế lập tức báo cáo sự việc lên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan hữu trách.

Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa đã tiếp nhận, cách ly năm bệnh nhân trong hai ngày trước Giao Thừa Tết Canh Tý để xét nghiệm virus Corona. (Hình: Phan Sông Ngân/Tuổi Trẻ)

Cũng theo Bác Sĩ Đông, đến tối Giao Thừa, 24 Tháng Giêng, giám đốc Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân bé trai người Trung Quốc 7 tuổi nêu trên là âm tính với virus Corona. Vào lúc 8 giờ tối, bệnh viện đã làm thủ tục cho xuất viện để xuất cảnh về Trung Quốc.

“Chúng tôi đã làm đúng theo phác đồ điều trị, đồng thời giải thích rõ với người nhà về quy trình điều trị khi nghi nhiễm. Nhưng họ hù dọa, đòi chém khiến các bác sĩ vừa sợ, vừa bất bình,” ông Phùng nói.

“Từ khi nhập viện, các y bác sĩ luôn tận tình chăm sóc, phục vụ ăn uống cho người bệnh. Dù vậy, từ chiều 24 Tháng Giêng, người nhà bệnh nhân liên tục gọi điện cho tôi, chửi bằng tiếng Anh. Sau đó, còn ném đá vào bệnh viện, cầm dao dọa bác sĩ,” Bác Sĩ Nguyễn Đông bất bình cho báo Zing biết thêm.

Bác Sĩ Đông cũng cho biết, hiện bệnh viện đang cách ly bệnh nhân thứ năm là một ông Việt Nam 60 tuổi (ngụ Nha Trang) mới được chuyển từ Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa đến Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa vào lúc 9 giờ tối đêm Giao Thừa.

Riêng cháu gái 10 tuổi người Trung Quốc đang đợi kết quả mẫu xét nghiệm dự kiến sẽ có vào ngày 25 Tháng Giêng.

Báo Zing cũng cho hay, ngày 25 Tháng Giêng (Mùng Một Tết), Trung Quốc xác nhận đã có 41 người chết và 1,287 người mắc viêm phổi cấp do virus Corona. Con số này tăng cao so với thông báo trước đó một ngày.

Đáng chú ý, theo mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc, một bác sĩ 62 tuổi tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh, đã chết sau khi bị lây nhiễm virus Corona. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT