Thursday, March 28, 2024

Bị xe lửa cán chết, xác nằm bên đường rầy 24 giờ


HÀ NỘI 10-2 (NV) –
Một người đàn ông bị xe lửa đụng chết bị bỏ nằm bên cạnh đường rầy suốt 24 giờ.

Lực lượng công an xã đang phối hợp với nhân dân địa phương tiến hành thủ tục mai táng cho nạn nhân. (Hình: Lao Ðộng)

Theo tin báo Lao Ðộng hôm Thứ Sáu, “Khoảng 14 giờ chiều ngày 8 tháng 2, tại thôn Quất Tỉnh, xã Quất Ðộng, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông (khoảng 45 tuổi, hiện chưa xác định được danh tính) chết ngay tại chỗ.”

Nạn nhân có thể đã có chủ ý tự tử vì nhân chứng vụ việc kể rằng khi chuyến xe lửa chạy đến gần, người này “bất ngờ lao thẳng đến”.

“Khi đó đoàn tàu đã kéo còi rất nhiều lần, nhưng do khoảng cách quá gần nên lái tàu không kịp xử lý khiến nạn nhân bị tàu kéo rê khoảng 60m chết ngay tại chỗ. Người dân còn cho biết thêm, trước đó vài ngày thấy người đàn ông này thường xuyên đi qua đây với biểu hiện thất thần, chán đời”, theo báo Lao Ðộng kể.

Không có ai biết người này là ai đã đành, công an huyện Thường Tín tới nơi thì chỉ “bàn giao cho công an xã Quất Ðộng cắt cử trông giữ 24 giờ qua để chờ người nhà nạn nhân tới nhận” chứ không đưa xác nạn nhân về nhà xác nào đó của một bệnh viện gần nhất.

Báo Lao Ðộng nói rằng “Suốt 24 giờ qua người dân đi qua đoạn đường này đều cảm thấy hoang mang. Nhiều người hiếu kỳ đỗ xe lại xem và đặt tiền lẻ hay thắp nén nhang cho nạn nhân khiến giao thông trên đoạn đường này thường xuyên hỗn loạn.”

Mài đến 15 giờ chiều ngày 9 tháng 2, 2012 thì “không thấy người nhà nạn nhân tới nhận thi thể, công an xã Quất Ðộng đã phối hợp với nhân dân địa phương, tiến hành chôn cất nạn nhân tại nghĩa trang nhân dân thôn Quất Tỉnh”.

Theo tờ báo trên kể, “Khi nạn nhân gặp nạn trên người có mặc một chiếc áo ấm màu sẫm, mặc quần vải thô màu đen, đặc biệt khi đi có dắt theo một chiếc ‘xe đạp cào cào’ màu ghi, người nhà nạn nhân có thể liên hệ tới địa chỉ thôn Quất Tỉnh, xã Quất Ðộng, huyện Thường Tín (Hà Nội) để nhận thân nhân.”

MỚI CẬP NHẬT