Bộ trưởng Nông Nghiệp CSVN ‘tấu hài’: ‘Heo đắt thì ăn thịt gà’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Heo quá đắt thì chuyển sang ăn thịt gà,” là phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, được đăng tải trên báo VNExpress khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả và gọi ông là “tấu hài.”

Lời nói của ông Cường được đưa ra trong lúc dân chúng đang đối mặt với giá thịt heo “tăng đột biến” trong nhiều tháng qua, bất chấp việc Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp chỉ thị giảm giá.

Hồ sơ của viên bộ trưởng này nói ông Cường xuất thân từ gia đình nông dân, trở thành kỹ sư Nông Nghiệp và có bằng tiến sĩ chuyên ngành này bên cạnh bằng “cao cấp lý luận chính trị.”

Thời điểm ông Cường được bổ nhiệm làm bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, báo điện tử Dân Việt đăng bài ca ngợi ông “cả đời làm nông nghiệp” và mô tả ông “là người khá gần gũi, bình dị.”

Tuy vậy, mạng xã hội lại đặt biệt danh cho Bộ Trưởng Cường là Cường “Bật” vì ông này liên tiếp có những phát ngôn “tấu hài” tại các phiên họp ở nghị trường CSVN.

Tờ Pháp Luật TP.HCM tường thuật rằng giải pháp bình ổn giá thịt heo của ông Cường bằng cách khuyên người dân nên chuyển sang ăn thịt gà, cá, trứng “khiến nhiều đại biểu cười ồ.”

Báo này cũng dẫn lời “đại biểu Quốc Hội” Thái Trường Giang tranh luận lại phát ngôn của ông Cường: “Việc thịt heo tăng giá mạnh là theo quy luật cung cầu, khi nguồn cung không đáp ứng đủ cầu thì giá thịt đương nhiên tăng, các biện pháp mệnh lệnh hành chính đưa ra để ‘ép’ giá thịt giảm là không hiệu quả… Càng không thể nói, thịt heo đắt quá thì người dân chỉ việc chuyển qua ăn thịt gà, tôm, trứng là xong.”

Ông Nguyễn Xuân Cường (phải), được ghi nhận có bằng tiến sĩ, đã ngồi ghế bộ trưởng được gần bốn năm. (Hình: VNExpress)

Tờ Lao Động hồi Tháng Mười Một, 2019 cho hay ông Cường lập luận tại nghị trường rằng thế giới có 7 tỷ người mà chỉ 3 tỷ rưỡi người ăn gạo nên “xin Quốc Hội cho giảm diện tích đất trồng lúa, khoảng nửa triệu hécta đất, tương đương giảm 5-6 triệu tấn thóc hoặc 3-4 triệu tấn gạo, thay vào đó trồng các cây khác có hiệu quả hơn.”

Tờ báo nói ông Cường “làm phép cộng trừ đúng, nhưng vấn đề ở chỗ cộng trừ đúng chưa chắc đã phải là đáp số đúng cho nông nghiệp Việt Nam.”

Trước đó, tờ Người Lao Động hồi Tháng Mười Một, 2017, ghi nhận phát biểu của ông Cường trước Quốc Hội CSVN: “Trên thị trường thế giới, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng 5%-7% mỗi năm. Chúng ta lựa chọn hai con điển hình là tôm và cá tra. Riêng tôm, thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn, rõ ràng chỗ này còn rất lớn.”

Tờ báo bình luận: “Mới nghe, đúng là lạc quan nhưng nhiều người cũng không khỏi bật cười. Hình như ông bộ trưởng đã quên mấy năm nay người nông dân luôn lao đao vì tiêu thụ nông sản. Chuối đổ cho bò ăn, thanh long không ai muốn hái, ớt chín đỏ cây không ai thu hoạch, chanh dây không có đầu ra, thịt heo thì phải nhờ cả nước giải cứu… Tôm, cua, cá thì chết hàng loạt. Nhất là cái ‘thẻ vàng’ của EU đang còn treo trên đầu mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam.”

Báo Người Lao Động thời điểm đó chỉ trích Bộ Trưởng Cường và vai trò của Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN “đang ở đâu, khi mà người nông dân từ năm này qua năm khác mãi loay hoay với câu hỏi trồng cây gì và nuôi con gì mới hiệu quả?” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT