Thursday, April 18, 2024

Ca sĩ Elvis Phương bị tố ‘bán rẻ tên tuổi với giá 10 triệu đồng’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Mười Hai, bà Xuân Hòa, chủ phòng trà Tiếng Xưa, xác nhận trên trang cá nhân rằng ca sĩ Elvis Phương đã chuyển khoản gửi trả khoản tiền đặt cọc 10 triệu đồng ($433) cho show diễn “Bài Thánh Ca Buồn.”

Bà Xuân Hòa được biết đến là người lo thủ tục cho nhiều ca sĩ hải ngoại như Chế Linh, Khánh Ly, Thanh Tuyền… về trình diễn lần đầu tại Việt Nam trong những năm qua.

Ca sĩ Elvis Phương. (Hình: Zing)

Đêm nhạc dự trù diễn ra vào 12 Tháng Mười Hai tại sân khấu IDECAF ở quận 1, nhưng giờ chót đã bị giới chức văn hóa Sài Gòn ra áp lực yêu cầu hủy bỏ vì dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường.

Một ngày trước, vụ hủy show gây bàn tán khi bà Hòa đăng đàn tố cáo nam ca sĩ hải ngoại kỳ cựu không chịu trả tiền đặt cọc để bà hoàn trả tiền vé cho những khán giả đã đặt chỗ.

Theo bài đăng trên trang cá nhân, đêm diễn nêu trên buộc phải hủy bỏ vì “khuyến cáo của cơ quan chức năng ban ngành, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn” và đây là “chuyện ngoài ý muốn” của bà.

Việc nhận show của ông Elvis Phương được hiểu là thông qua vợ ông, bà Lệ Hoa.

Bà Hòa tố cáo vợ chồng ông Elvis Phương đã không nghe điện thoại, cũng như chặn trang cá nhân của bà trên mạng xã hội để không hoàn trả khoản tiền cọc. “Anh là một cây đa, cây đề của làng âm nhạc Việt Nam. Em là công ty Tiếng Xưa 14 năm chưa hề mang tiếng chỉ vì 10 triệu đồng là sao anh có thể bán uy tín của minh rẻ mạt vậy?,” bà Hòa viết trên trang cá nhân.

Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker bày tỏ ý tán đồng việc bà Hòa “làm tới” và chỉ trích ông Elvis Phương “bán rẻ tên tuổi với giá 10 triệu đồng.”

Phản hồi lại cáo buộc, ông Elvis Phương sau đó giãi bày trên mạng xã hội: “…Chuyện hủy show là chuyện nhỏ và 10 triệu lại càng nhỏ hơn. Chị [bà Xuân Hòa] gọi vào giờ Elvis Phương đang hát, gọi liên tục bất kể giờ giấc bị làm phiền nhiều quá nên Elvis Phương đành block chị, chỉ có thế. Cháu [của] Elvis Phương gởi lại chị tiền chị Hòa nhé và chắc chắn là không bao giờ dám làm việc với chị nữa.”

Poster show của ca sĩ Elvis Phương đã bị hủy vào giờ chót. (Hình: Facebook Xuan Hoa Dinh Thi)

Ông cũng viết thêm: “Elvis Phương thấy tính cách chị như vậy rất khó mời được ca sĩ để làm show. Suy nghĩ lại chị nhé, đã từng quý anh chị nhưng xin đừng mời Elvis Phương nữa vì chị có mời thì cũng không dám hát cho chị đâu. Elvis Phương mong bạn và thân hữu hiểu là có những điều mà nói ra thì rất khó và làm thì lại khó hơn.”

Điều oái oăm là tuy show “Bài Thánh Ca Buồn” bị hủy với lý do COVID-19, nhưng các chương trình khác ở một số phòng trà tại Sài Gòn được ghi nhận vẫn diễn ra bình thường. Trong số đó có show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên dự trù diễn ra vào 12 Tháng Mười Hai tại phòng trà Không Tên.

Việc nhà chức trách hủy show này nhưng lại cho show kia diễn ra làm dấy lên suy đoán là còn tùy vào mức độ “biết điều” với giới chức văn hóa của Sài Gòn. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT