HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Nghi can Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, vừa bị bắt với cáo buộc dùng kiếm đâm chết vợ mình trong lúc hai người cãi nhau.
Theo báo Dân Việt hôm 13 Tháng Giêng, vào khoảng 9 giờ tối 11 Tháng Giêng, nghi can Sơn xảy ra mâu thuẫn với vợ, bà LTM, 37 tuổi, tại căn chung cư của hai vợ chồng.

Không kiềm chế được cơn giận, ông Sơn đã dùng thanh kiếm dài 103 cm đâm vào ngực vợ.
Camera an ninh của chung cư Lạc Hồng Phúc ghi lại cảnh nghi can Đặng Quang Sơn bế vợ ra thang máy đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Phố Nối.
Bà M. chết trên đường chuyển viện lên Hà Nội.
Đáng nói, sau khi gây án, nghi can Sơn đưa vợ đi cấp cứu rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ.
Sau đó, ông bỏ trốn trước khi bị công an lần theo dấu vết và bắt giữ tại Hà Nội.
Các vụ chồng đâm chết vợ do mâu thuẫn gia đình hoặc ghen tuông xảy ra gần như mỗi tháng tại các địa phương ở Việt Nam.
Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay nghi can Mai Văn Kha, 40 tuổi, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt do đâm chết vợ mình và một bạn nhậu.
Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, trước khi xảy ra vụ án mạng, do có mâu thuẫn nên hai vợ chồng nghi can Kha đã nộp đơn ly hôn và chờ ra tòa.

Vào trưa 17 Tháng Mười Hai, vợ chồng nghi can Kha ngồi nhậu với một số người bạn tại nhà của ông HTHN, 40 tuổi, ở cùng địa phương.
Vài giờ sau, cả nhóm rủ nhau đến nghĩa địa Xà Bang để hát karaoke bằng loa kéo và nhậu tiếp.
Đến 9 giờ tối cùng ngày, cả nhóm giải tán, ông Kha đi về nhưng sau đó quay lại nghĩa địa tiếp tục nhậu với ông N.
Trong lúc nhậu, ông N. nghe điện thoại khiến nghi can Kha nghi ngờ ông này đang cặp bồ với vợ mình nên về nhà lấy một con dao rồi quay lại.
Khi thấy cảnh vợ mình và ông N. đang khoác vai nhau tình tứ, nghi can Kha nổi cơn ghen cầm dao xông vào đâm loạn xạ nhiều nhát khiến cả hai nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. (N.H.K) [qd]







































































































