Cãi nhau vì chuyện tình cảm, bà Sài Gòn đâm chết bạn trai

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, một bà ở phường Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, âm thầm chạy xe về nhà mang dao quay lại đâm chết bạn trai khi ông này nằm nghỉ.

Theo báo VnExpress, hôm 12 Tháng Tư, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Ninh Tuyết Anh, 44 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây, để điều tra về tội “giết người.”

Hiện trường vụ án mạng. (Hình: VnExpress)

Nạn nhân là ông VHTL, 49 tuổi, ở phường Rạch Ông, Sài Gòn, bạn trai của nghi can.
Bản tin cho hay, trưa 9 Tháng Tư, nghi can Tuyết Anh cùng ông L. và hai người bạn nhậu trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây. Trong lúc uống rượu, giữa hai người xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Ấm ức trong lòng, nghi can Tuyết Anh âm thầm chạy xe gắn máy về nhà, lấy một con dao rồi quay trở lại tìm bạn trai để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy ông L. đang nằm ở khu vực bờ kè gần đó, nghi can Tuyết Anh lao tới đâm nhiều nhát khiến ông L. chết tại chỗ.

Gây án xong, nữ nghi can rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện sự việc, báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, xem lại camera an ninh và truy bắt nghi can Tuyết Anh.

Tại cơ quan công an, nghi can Tuyết Anh khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với người tình.

Bày tỏ về sự việc trên báo Thanh Niên, độc giả “khainguyen 091757” ngao ngán: “Một xã hội nhìn đâu cũng ăn nhậu, già trẻ bé lớn đều nhậu. Vui đâu không thấy chỉ thấy đâm, chém, tai nạn giao thông, và bệnh tật. Rượu chè làm tê liệt thần kinh, nát gan, thì làm gì có sáng suốt biết phải trái. Tôi tự hỏi, vì sao người Việt thích nhậu nhẹt đến thế dù nó rất nguy hiểm cho sức khỏe? Mỗi năm, ngân sách Việt Nam phải tốn bao nhiêu cho hậu quả mà các cuộc nhậu nhẹt gây ra.”

“Tuổi này rồi mà còn không kiềm chế cảm xúc được sao?” độc giả “chuongregister” ngạc nhiên. (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT