Thursday, April 25, 2024

Cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn bị tố cáo ‘dâm ô bé gái’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Tôi chỉ sờ ngực các bé thôi và diễn ra không thường xuyên. Có đôi lần bắt các bé rờ dương vật của tôi,” ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội (463 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), được báo Thanh Niên hôm 17 Tháng Mười Một, dẫn lời phản hồi về cáo buộc ông này “dâm ô bé gái.”

Tờ báo dẫn lời hai bé gái 13, 14 tuổi có tên tắt là K.A và K.D tố cáo chuyện sau khi được đưa vào trung tâm này vì “sống lang thang” thì bị ông Dũng ra điều kiện “muốn hút thuốc thì cho sờ ngực.”

“Những ngày sau đó, K.A và các bạn cùng phòng không ngày nào được yên ổn. ‘Khoảng 21-23 giờ là thầy Nguyễn Tiến Dũng lại đến bên cửa sổ kêu mỗi lần một bé đến để sờ ngực, vùng kín rồi cho thuốc lá để cả nhóm hút. Thầy đến cửa sổ kêu tụi con ra, xong vạch áo sờ ngực. Riêng bạn K.N và M. bị thầy vạch quần sờ vào vùng kín. Lúc say xỉn, thầy bắt K.N, M. cầm dương vật của thầy cho đến khi thỏa mãn’ K.A nhớ lại và cho biết em bị thầy này sờ ngực khoảng bốn, năm lần, còn các bạn khác thì nhiều hơn,” theo báo Thanh Niên.

Ông Dũng sau đó trả lời tờ báo về các cáo buộc nêu trên: “Hành động đó là có nhưng không diễn ra thường xuyên, hành động đó là sai, không đúng chuẩn mực, nếu được gặp các bé thì tôi sẵn sàng xin lỗi.”

Liên quan vụ này, báo Tuổi Trẻ cùng ngày cho biết: “Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cho biết sở đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội bị tố dâm ô và sẽ xử lý nghiêm vụ việc.” Tờ báo ghi nhận đến nay đã có ít nhất hai bé gái tên tắt là H.T.K.D. và bé Đ.T.K.A. “làm đơn gửi báo chí và cơ quan chức năng tố cáo hành vi xâm hại tình dục của ông Nguyễn Tiến Dũng.”

Về lý thuyết, Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội được biết đến là nơi tiếp nhận những người ăn xin không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Sài Gòn.

Trên thực tế, giới xã hội dân sự từng nhiều lần tố cáo chuyện một số người biểu tình chống Formosa, Trung Quốc bị bắt và đem về giam giữ phi pháp, thậm chí bị đánh đập tại Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội.

Thời điểm diễn ra cuộc biểu tình hồi Tháng Năm, 2016, blogger Hoàng Dũng viết trên trang cá nhân: “Hàng trăm người biểu tình và đi xem biểu tình, bị bắt đưa về 10 phường trung tâm. Sau khi sàng lọc ‘đối tượng,’ những người có địa chỉ nhân thân rõ ràng được giao về các quận theo địa chỉ cư trú. Còn khoảng gần 100 ‘đối tượng’ ngoan cố, không có địa chỉ, khai báo gian dối, lang thang… Những người này bị đưa về Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội tại địa chỉ 463 Nơ Trang Long, phường 13, quạn Bình Thạnh để tiếp tục ‘đấu tranh khai thác.’ Nhiều đối tượng có hộ khẩu ở tỉnh thuê nhà ở Sài Gòn nhưng không thừa nhận mình đang ở Sài Gòn. Ai có người thân mất tích từ hôm qua tới nay xin mời tập trung về địa chỉ trên để chờ…” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT