Tuesday, April 16, 2024

Cạo rêu lăng mộ ở Huế, thu nhập gấp 3 lần chạy xe ôm

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Làm nghề dọn nhà cho người chết, hàng chục gia đình ở huyện Phú Lộc từ bữa đói, bữa no nay đã có dư chút tiền để tiết kiệm.

Nói với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hồng (60 tuổi, xã Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc)  một trong những người đầu tiên nghĩ ra công việc rửa mộ ở xã Mỹ Lợi cho biết: “Trước đây khi còn chạy xe ôm, hơn 20 năm trung bình mỗi ngày chỉ được khoảng 100,000 đồng, nhưng từ khi chuyển hẳn qua nghề rửa lăng mộ, tôi có thể kiếm được ít nhất 500,000 đồng/ngày.”

Ông Hồng cho biết, các đây 5 năm, qua nhiều lần đi thăm mộ người nhà, thấy nhiều người khổ sở chà những vết bám trên lăng mộ người thân do mưa, nắng gây ra, ông lân la hỏi thăm và đề nghị được làm giúp với tiền công “bi nhiêu cũng được.”

“Ngày mới đi làm, kinh hãi nhất là những khu lăng có rắn làm tổ. Sợ chuyện tâm linh nên tôi không dám làm nữa, bỏ ngang. Người nhà lại qua năn nỉ, tôi không nỡ từ chối,” ông Hồng kể.

Hiện nay, rửa một khu mộ trên dưới 20 mét vuông, ông Hồng nhận 1.2 triệu đồng, nếu vị trí gần nguồn điện để bơm nước. Còn nếu xa nguồn điện, phải kéo máy nổ, ông lấy 2 triệu đồng. Thường ông mất 2 ngày để dọn một khu như vậy.

Sau khi xịt nước với áp suất lớn, ông Hồng dùng nước rửa kính để lau các mảnh gốm, rồi dùng nước lau sàn để lau những bề mặt bằng đá. Những mộ bị phai màu sơn sẽ được “bảo dưỡng” lại.

“Tỉ mỉ nhất là việc cạo rêu, có vệt rêu chìm trong những khe gốm, phải làm rất nhẹ tay, nếu không mảnh gốm rơi ra, rất mất công để gắn lại,” ông Hồng cho biết.

Tháng cao điểm gần Tết Nguyên Đán, ông Hồng có thể lau 15 khu lăng mộ và nhận được hơn 40 triệu đồng. Còn thường thì ông có khoảng 2-3 khách mỗi tuần, thu nhập khoảng 10 triệu/tháng, gấp 3 lần công việc chạy xe ôm.

Với thu nhập ổn định, gia đình ông Hồng từ hoàn cảnh nghèo đã có thể sắm sửa đầy đủ hơn trong 5 năm qua và còn cho con đi học đại học.

Một góc “Thành phố lăng mộ” trên báo AFP. (Hình: Dân Trí)

Ông Nguyễn Văn Thông, trưởng phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Phú Lộc, cho biết hiện tại ở xã Mỹ Lợi có khoảng 30 người làm nghề  “dọn nhà cho người chết.” Họ đều là những nông dân và ngư dân cao tuổi hoặc đau ốm không thể đi làm việc nặng.

“Chúng tôi luôn bảo nhau rằng, người chết đang cho mình công ăn việc làm, nên phải biết trân trọng, có trách nhiệm, không phải cầm cọ ra quẹt quẹt vài cái rồi lấy tiền,” anh Nguyễn Văn Linh (30 tuổi), “đồng nghiệp” của ông Hồng nói.

Gia đình chị Trần Thị Hoa (43 tuổi, xã Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc) có 2 khu lăng mộ rộng hơn 100 mét vuông cho biết: “Dù con cháu cũng đến quét dọn thường xuyên nhưng những mảng bám vẫn rất khó rửa trôi, làm xấu đi ngôi nhà của ông bà. Thế nên, một năm 4 lần, tôi phải thuê người đến đây vệ sinh kỹ,” chị Hoa cho biết.

“Quan niệm của các nhà vua triều Nguyễn rằng ‘cuộc sống trần gian là tạm bợ, qua thế giới bên kia mới là vĩnh hằng’, cho nên khi có điều kiện kinh tế, nhiều gia đình đã đầu tư hàng tỷ đồng cho lăng mộ của ông bà, cha mẹ,” ông Hồng nói.

Nhiều ngôi mộ gia cố bằng đá, đắp chi tiết trang trí bằng sành sứ đắt tiền. “Những vật liệu này dễ bị bám rêu hơn so với gạch thông thường, thế nên nhu cầu vệ sinh mộ, cạo rêu càng ngày càng nhiều,” ông Trần Đình Phong (32 tuổi), một thợ xây cùng xã Mỹ Lợi cho hay.

Theo ông Thông cho biết, thường ở Huế, mỗi khu mộ rộng lớn hàng chục mét vuông, được chạm trổ tỉ mỉ, kỳ công, xuất hiện nhiều trong vài năm gần đây dọc theo quốc lộ 1A hoặc những vùng ven. Vì vậy không chỉ ở xã Mỹ Lợi mà nhiều nơi khác ở Huế cũng có dịch vụ dọn rửa mộ.

Báo Dân Trí cho biết, làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế là một địa danh được nhiều người biết đến với cái tên, “Thành phố lăng mộ” hay “Nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam.” Hai khu này hồi năm 2016 các cơ quan truyền thông quốc tế như AFP (Pháp), Daily Mail (Anh), Japan Times (Nhật Bàn), Times of India (Ấn Độ), SCMP (Trung Quốc)… có bài viết mô tả.

Những quần thể lăng mộ nơi đây nổi tiếng đến mức, đến Huế, hỏi bất kỳ người dân nào cũng đều biết. “Thành phố lăng mộ” rộng mở với hàng ngàn ngôi mộ đủ kích cỡ, được xây với đủ cả các phong cách Phật Giáo, Đạo Giáo, Nho Giáo chạy dọc về phía biển.

Nhiều ngôi mộ được xây dựng theo nguyên mẫu của các lăng tẩm Huế, đặc biệt nhiều lăng mộ được xây theo hình ảnh lăng Khải Định với mức độ tinh xảo không hề thua kém, với mức đầu tư nhỏ thì $10,0000-$20,000, lớn thì $30,000-$70,000. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT