Ông sư nhiều tai tiếng lại được cất nhắc làm ‘phó Ban Phật Giáo Quốc Tế’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông sư từng bị cách hết tất cả các chức vụ trong Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh lại được cất nhắc làm “phó trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương.”

Một số báo tại Việt Nam ngày Thứ Ba, 21 Tháng Ba, nói rằng Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng thuộc tỉnh Quảng Ninh, vừa được “phân công làm phó trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.”

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh (trái) nhận chức phó trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh. (Hình: Người Lao Động)

“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” là tên gọi của hệ phái Phật Giáo được nhà cầm quyền CSVN công nhận và chống lưng trong mọi hoạt động. Tuy các báo tại Việt Nam đưa tin trên không có lời bình luận gì nhưng dẫn lại các chuyện lình xình tai tiếng xảy ra bốn năm trước. Họ gián tiếp bày tỏ sự ngạc nhiên về cái sự “phân công” vừa thông báo qua một buổi lễ tại “Văn Phòng II của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” ở quận 3, Sài Gòn.

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, năm nay 56 tuổi, trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 đến nay. Tháng Tám năm ngoái, tuy là sư trụ trì chùa ở tỉnh Quảng Ninh nhưng ông lại được Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh “phân công đảm trách phó ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.” Đồng thời, ông còn được bổ nhiệm làm “phó Ban Thông Tin–Truyền Thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027.”

Trước đó, hồi Tháng Ba, 2019, dư luận rất xôn xao khi một số báo phanh phui, đặc biệt là tờ Lao Động, dịch vụ cúng giải oan “oan gia trái chủ” của chùa Ba Vàng với số tiền “hóa giải nghiệp oan” tổng cộng của bá tánh lên hàng tỷ tỷ đồng. Một phụ nữ tên Phạm Thị Yến được nhà chùa cho tổ chức các buổi thuyết giảng về “vong” về “báo oán” và muốn hóa giải phải “thỉnh vong” và trả nợ cho “vong” tốn kém nhiều tiền bạc.

Các nghi thức tổ chức ở chùa Ba Vàng giống như lên đồng, gồm cả việc “gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp.” Đồng thời lại có cả chuyện nhà chùa quy định người muốn giải oan phải “đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ trả nợ cho vong bằng tiền” được các báo tại Việt Nam tường thuật khá nhiều kèm theo hình ảnh và video clip.

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh từng thuyết giảng oan gia trái chủ là hoàn toàn có thật “Vong linh đi theo báo oán, báo thù rất nhiều, tác động vào chúng ta.” Nhưng nhiều chức sắc cấp cao của Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh như Thượng Tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh, từng đả kích là “Không có việc ‘thỉnh vong’ để ‘hóa giải nghiệp, oan gia.’ Đó không phải là ‘chính pháp’ mà ‘dẫn dắt người ta vào con đường tà kiến, mê lợi.’”

Bà Phạm Thị Yến (phải), một Phật tử của chùa Ba Vàng, thuyết giảng về vong nhập. (Hình: Người Lao Động)

Các buổi thuyết pháp “thỉnh vong giải oan gia trái chủ” lôi cuốn hàng ngàn người tới chùa Ba Vàng. Người ta không biết số tiền nhà chùa thu được là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều vì con số này không hề được công bố. Thời điểm đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng bị cáo buộc là “vi phạm hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.”

Vì những chuyện lình xình thỉnh vong giải oan mà “Hội Đồng Trị Sự Trung Ương” của Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh đã họp và “bãi nhiệm tất cả chức vụ trong giáo hội” của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, bao gồm “ủy viên dự khuyết Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; phó Ban Thông Tin-Truyền Thông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; phó ban thường trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lai Châu; ủy viên thường trực Ban Trị Sự Phạt Giáo tỉnh Quảng Ninh…” Tuy vậy ông không hề mất chức trụ trì chùa Ba Vàng, mà chỉ bị phạt “biệt chúng” sám hối sáu tháng.

Nay thì ông được cài cắm lại dần dần một số chức vụ, mà chức mới nhất được công bố trong tuần này ở Sài Gòn. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT