BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông không rõ danh tính, để lại xe hơi trên cầu Gãy ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, sau đó bất ngờ gieo mình xuống sông mất tích vào chiều 9 Tháng Mười Hai.
Cầu Gãy, còn có tên khác là cầu Phước Hòa, bị đánh sập vào năm 1975, sau này trở thành điểm thăm viếng thu hút nhiều du khách đến “check-in.”

Theo báo VietNamNet, đến cuối ngày 9 Tháng Mười Hai, nhà chức trách đang tìm kiếm thi thể và xác định danh tính nạn nhân.
Trong đoạn video clip được camera an ninh tại khu vực này ghi lại, vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông mặc áo đỏ và quần jean, dừng xe hơi màu trắng không rõ bảng số trên cầu Gãy.
Sau khi xuống xe, ông này bấm khóa cửa xe và đi quanh lan can cầu với vẻ đăm chiêu. Chỉ vài giây sau, người đàn ông bất ngờ leo lên lan can, nhảy xuống sông.
Một lát sau, một số người đi qua khu vực này phát giác chiếc xe hơi đậu trên cầu nhưng không thấy người nên đã báo công an.
Sau khi xem lại hình ảnh từ camera, lực lượng cứu nạn, cứu hộ được điều đến hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Cũng theo bản tin, hôm 15 Tháng Mười Một, một thanh niên 32 tuổi, người địa phương, chạy xe gắn máy tới cầu Gãy rồi nhảy xuống sông tự sát.
Theo bản tin của báo Người Lao Động, thanh niên xấu số cũng mặc áo đỏ, được xác định danh tính là BVN.
Lúc sự việc xảy ra, trên cầu còn có bốn người khác đang dừng chân ngắm cảnh nhưng do hành động của nam thanh niên quá nhanh, họ không kịp ngăn cản.
Sau đó, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn, do nước sông chảy xiết.

Theo hồ sơ của nhà chức trách, ông BVN có dấu hiệu thần kinh không ổn định, trước đây gia đình đã đưa đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần.
Trước khi vụ việc xảy ra, ông này đang đang trọ cùng anh trai ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, và làm công nhân.
Vào rạng sáng 15 Tháng Mười Một, ông N. gom đồ bỏ đi khỏi nhà trọ, đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. (N.H.K) [qd]









