Tuesday, April 16, 2024

Cha cho 3 con uống sữa pha thuốc trừ sâu tự tử ở Hậu Giang

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Chỉ vì buồn chuyện gia đình, một ông ở huyện Phụng Hiệp bỏ thuốc sâu vào sữa cho ba đứa con nhỏ uống với ý định bốn cha con cùng tự tử.

Theo báo Lao Động, khoảng 1 giờ 20 phút sáng 9 Tháng Giêng, bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tiếp nhận ba bệnh nhi, gồm: Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi), cả ba là anh em ruột, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, được chuyển cấp cứu từ bệnh viện Long Mỹ (Hậu Giang) trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Cả ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, các y bác sĩ đã khẩn trương súc rửa dạ dày, giải độc cấp cứu cho ba bệnh nhi. Hiện, tình trạng ba bệnh nhi có chuyển biến, song bệnh vẫn còn nặng và đang được chuyển điều trị, theo dõi tại khoa Hồi Sức Chống Độc của bệnh viện.

Theo báo Tuổi Trẻ, cả ba bệnh nhi đều bị ngộ độc thuốc sâu dạng photpho hữu cơ thuộc nhóm Furadan nặng. Trước đó, các bệnh nhi đã được súc rửa dạ dày tại bệnh viện huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Lúc tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ghi nhận tình trạng run cơ, đồng tử co nhỏ, mùi thuốc sâu còn nồng nặc,…

Bác Sĩ Trần Văn Dễ, giám đốc bệnh viện, cho biết đây là dạng ngộ độc thuốc sâu gây tổn thương thần kinh, thông thường di chứng của các tổn thương hệ thần kinh này rất lớn.

Trước đó, vào tối 8 Tháng Giêng, ông Lương Hồng Sơn (39 tuổi), cha ruột của ba bệnh nhi, đã bỏ thuốc trừ sâu vào sữa cho ba con uống. Sau đó, bốn cha con nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng.

Hiện ông Sơn đang nằm điều trị ở khoa Nội Tiêu Hóa, bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ. Theo người nhà cho biết, hằng ngày ông Sơn đi làm hồ và chạy xe ôm kiếm sống.

Nói với báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi), vợ ông Sơn, cho biết vợ chồng bà vẫn sống bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, cách đây khoảng một tháng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà lên Sài Gòn làm thuê kiếm tiền để nuôi con. Đến sáng 8 Tháng Giêng, bà về nhà dẫn con gái lớn lên Sài Gòn. Không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy.

Báo Tuổi Trẻ thuật lời bà nói: “Mấy tháng nay tôi đi buôn bán ở Sài Gòn để kiếm tiền nuôi bốn đứa con, nhưng chồng tôi không cho đi, ảnh kêu ở nhà lo cho con.”

“Chiều tối 8 Tháng Giêng, tôi về quê rước con gái lớn 13 tuổi đi theo vì nó nói để ở nhà là nó bỏ nhà đi. Lên đến Sài Gòn thì chồng tôi điện thoại kêu về, tôi nói anh ráng lo cho con đến Tết rồi em về. Ảnh nói không về là ảnh cho mấy cha con đi chung luôn, sau đó cúp máy. Tôi nghĩ không có chuyện gì nên thôi không gọi nữa,” bà kể.

“Đến khuya, tôi nghe mẹ gọi lên báo ảnh cho mấy đứa nhỏ uống sữa có thuốc sâu, rồi ảnh cũng uống luôn, đi cấp cứu hết rồi nên tức tốc chạy về. Giờ tôi cũng không biết làm sao,” bà Liên rớt nước mắt nhìn ba đứa con nói. (Tr.N)

Trịnh Xuân Thanh chối không tham nhũng

MỚI CẬP NHẬT