Wednesday, April 24, 2024

Cháu nội vua Thành Thái qua đời trong nghèo khó ở Cần Thơ

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Phước Bảo Tài vốn là cháu nội vua Thành Thái, nhưng lúc còn sống ông phải làm phụ hồ, chạy xe ôm để mưu sinh cho đến khi qua đời trong sự khốn cùng khi mà người vợ kiếm sống bằng việc nhặt ve chai, con gái bị bại não.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều ngày 27 Tháng Mười Hai, “chuyến xe không đồng” của Mai Táng Từ Thiện Nhật Tâm đã đưa thi hài ông Nguyễn Phước Bảo Tài (57 tuổi), con trai út của Hoàng Tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu, cháu nội của vua Thành Thái, về xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, để gia đình lo hậu sự sau chín ngày điều trị bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn.

Hoàng tôn Nguyễn Phước Bảo Tài. (Hình: Trần Chánh Nghĩa/VNExpress)

Khoảng ba tháng qua, sức khỏe ông Bảo Tài ngày càng suy giảm nên vào bệnh viện quận Bình Tân (Sài Gòn) khám và được bác sĩ cho thuốc về uống.

Cách đây hai tuần, ông Bảo Tài đi khám bệnh thì ngất xỉu tại bệnh viện quận Bình Tân. Sau đó, ông được chuyển vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khi đó bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân “bị áp xe phổi, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận…”

Mang tiếng là hoàng tôn của vua Thành Thái, nhưng ông Bảo Tài sống nghèo khổ trong căn nhà nhỏ cất tạm trên mảnh đất được bà con bên vợ cho mượn nằm sâu hun hút dọc theo con rạch Ba Hiệp, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Nơi “thâm sơn cùng cốc” này cũng là nơi thờ tự của một vị vua, một hoàng tử.

Sau khi đi “nghĩa vụ quân sự” (đi lính) về, ông Bảo Tài lập gia đình, nhưng vì nghèo quá nên vợ bỏ đi. Sau đó, ông Tài lấy vợ lần thứ 2 là bà Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi) cũng con nhà nghèo, nên phải mượn đất cất nhà để ở. Hằng ngày, ông Tài chạy xe ôm kiếm sống, vợ thì đi nhặt ve chai nên không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Cuộc sống khó khăn càng khốn đốn hơn khi hai vợ chồng ông Tài sinh được bé gái Nguyễn Phước Thanh Tuyền, nhưng cháu bị liệt hệ thần kinh số 9 từ nhỏ. Bé Tuyền có trí óc sáng suốt nhưng tứ chi không hoạt động được, chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết hồi năm 2005, những người đi cùng đoàn với ông Võ Văn Kiệt, cố thủ tướng CSVN, ghé thăm Hoàng Tử Vĩnh Giu, thấy ông nghèo khổ nên tặng cho một chiếc xe gắn máy để mưu sinh. Lúc này Hoàng Tử Vĩnh Giu phải bôn ba nhiều việc để kiếm sống.

Khi cha mất, ông Tài dùng chiếc xe làm phương tiện mưu sinh. Song, do bị nhiều bệnh tật không có tiền chữa trị, trong khi mọi chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng ông Tài và đứa con gái bị bại não đều phụ thuộc vào nghề xe ôm “bữa đực bữa cái” của ông và những giờ đi nhặt ve chai của người vợ. Được bao nhiêu tiền phải dành cả cho việc thuốc thang chạy chữa cho đứa con gái tật nguyền.

Tuy nhiên từ nay đứa con gái bệnh tật đã mất cha, một hoàng tôn nghèo khổ nhưng 15 năm qua dù bệnh tật vẫn gắng gượng mưu sinh và đồng hành cùng vợ con…

“Lúc còn sống anh Tài chỉ có một ước nguyện lớn nhất là lo cho con gái học đàng hoàng. Giờ anh Tài đi rồi mẹ con tôi không biết sống thế nào. Tôi không biết chạy xe, thời gian tới chẳng biết làm thế nào để đưa con đi học. Từ khi hay tin cha mất, bé Tuyền khóc nức nở, tôi chỉ biết ôm con vào lòng…,” bà Thủy nói với báo VietNamNet.

Vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn, lên ngôi năm 1889, được đánh giá “là một vị vua yêu nước.” Vì chống Pháp, ông bị đày sang đảo Réunion cùng vợ và các con.

Năm 1947, nhà vua được Pháp cho trở về Việt Nam ở tại Vũng Tàu, nhưng đã tách các con ông mỗi người đi mỗi ngả. Hoàng Tử Vĩnh Giu, một trong chín người con của ông và Hoàng Phi Chí Lạc, bị người Pháp đưa về tỉnh Cần Thơ làm ngành công chánh.

Tại Cần Thơ, năm 1951, Hoàng Tử Vĩnh Giu kết hôn với bà Lý Ngọc Hóa sinh ra bảy người con gồm sáu trai, một gái. Trong đó, ông Nguyễn Phước Bảo Tài là con trai út.

Dù mang tiếng là hoàng tử nhưng Nguyễn Phước Vĩnh Giu rất vất vả trong mưu sinh. Ông phải làm nhiều việc để kiếm sống từ công nhân cầu đường, sửa xe đạp, đóng bàn ghế, làm thêm ở một số phòng trà, quán bar. Năm 2007 Hoàng Tử Vĩnh Giu qua đời trong nghèo khó.

Vợ và con gái ông Nguyễn Phước Bảo Tài tại đám tang. (Hình: Thiện Chí/VietNamNet)

Tin cho biết, hiện cả gia đình Hoàng Tử Vĩnh Giu sống ở Cần Thơ đã hàng chục năm qua, nhưng không ai biết cha con ông là hậu duệ vua Thành Thái. Chỉ đến khi ông Võ Văn Kiệt ghé thăm ông Vĩnh Giu, thì mọi người mới biết.

Các anh em ông Tài hiện nay đều sống trong cảnh nghèo khó. Người được học nhiều nhất là bà chị thứ hai Công Tôn Nữ Thanh Các. Trước năm 1975, bà Các đang là sinh viên Văn Khoa, nhưng rồi chuyện học dở dang và sau đó đi làm phụ bếp.

Người anh thứ ba là ông Nguyễn Phước Bảo Thọ và anh kế của ông Thọ là ông Nguyễn Phước Bảo Cao đang chạy xe ôm để mưu sinh. Kế đến, ông Nguyễn Phước Bảo Lộc thì làm bảo vệ, còn ông Nguyễn Phước Bảo Hoàng thì đang thất nghiệp… (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT