HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vợ chồng và hai con nhỏ thiệt mạng khi xưởng sắt-inox-nhôm kính quây tôn ở xã Thường Tín, Hà Nội, bốc cháy lúc rạng sáng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 16 Tháng Chín, lửa bùng lên tại nhà xưởng một tầng, rộng khoảng 200 mét vuông, chuyên sản xuất cửa, lan can, cầu thang bằng sắt, inox và nhôm kính ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. Phía trong có vợ chồng chủ xưởng và hai con nhỏ.

Báo VNExpress cho hay, do nhà xưởng bị cháy nằm tách biệt khỏi khu dân cư, được quây tôn kín mít nên bốn người không thể thoát ra. Chủ xưởng là anh Vũ Doanh Nghĩa, 28 tuổi, cùng vợ, hai con gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi thiệt mạng.
Các nạn nhân trú tại xã Thường Tín, trước sáp nhập là xã Văn Bình, cách trung tâm Hà Nội gần 20 km.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa.
Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Bách Khoa. Lúc này, khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Phía sau nhà là một dãy trọ cũng được dựng bằng tôn.
Vụ cháy đã làm mái tôn, tôn quây xung quanh xưởng bị biến dạng. Bên trong, xe gắn máy và nhiều thiết bị hàn xì cháy rụi.
Nói với báo Dân Trí tại hiện trường, một lính cứu hỏa cho biết, ngôi nhà có hai lối thoát nạn nhưng khi xảy ra cháy, các nạn nhân không kịp chạy ra ngoài có thể do cửa sổ được bố trí khá cao. Trong khi cửa sổ dưới thấp có song sắt.
Bà Nguyễn Thị Tươi, 50 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân Vũ Doanh Nghĩa, cho biết khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, bà nhận được cuộc điện thoại của con dâu.
“Vừa nhấc máy, tôi nghe tiếng con dâu nói lớn ‘mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi,’” bà Tươi kể với báo Tuổi Trẻ và cho biết, sau khi nghe tin dữ thì bủn rủn chân tay, không biết phải xử lý thế nào.
Cố bình tĩnh lại, bà Tươi lập tức bảo con dâu cố ôm con nhảy qua cửa sổ. Tuy vậy, cô gái đáp lại rằng sợ gãy chân, không dám nhảy rồi tắt máy. Sau cuộc gọi đó, bà Tươi không thể liên lạc được với gia đình con trai.
Tức tốc từ tỉnh Phú Thọ xuống xã Thường Tín. Khi tới nơi, trước mắt bà Tươi là căn nhà đã bị thiêu rụi, mái tôn bị sức nóng làm biến dạng. Bà cố gào khóc gọi tên các con trong vô vọng. “Cả gia đình con trai tôi mất rồi,” bà Tươi bật khóc.
Người dân xung quanh cho biết, do sống đối diện trường học nên gia đình anh Nghĩa có cho thuê phòng trọ ở phía sau. Thời điểm xảy ra vụ cháy, rất may các sinh viên thuê trọ đã kịp thoát ra ngoài, riêng cả gia đình chủ nhà không thoát kịp. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Theo chính quyền xã, anh Nghĩa xây dựng xưởng trên đất nông nghiệp từ khoảng 10 năm trước, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về. Anh là người làm chính trong xưởng, ít khi có thợ phụ.
Người phụ nữ thiệt mạng trong vụ cháy là vợ sắp cưới của anh Nghĩa. Cháu bé 6 tháng tuổi là con chung, cháu lớn 5 tuổi là con riêng của vợ.
“Nghĩa cũng bàn với gia đình là tổ chức cưới vào Tháng Tám Âm Lịch tới, nhưng chưa kịp thì xảy ra cơ sự này,” bà Nguyễn Thị Bồng, 73 tuổi, bà ngoại anh Nghĩa cho biết.
Hiện công an đang phong tỏa nhà xưởng để điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Tr.N) [qd]















































































