QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Giêng, Tòa Án Tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Công, 28 tuổi, ở xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, 20 năm tù về tội “giết người.”
Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết khoảng đầu Tháng Mười Một, 2017, bị cáo Nguyễn Văn Công cùng nhóm bạn nẹt bô xe gắn máy khiêu khích với nhóm của anh Nguyễn Văn Ba, trú cùng xã.

Sau đó, bị cáo Công bị nhóm của anh Ba đuổi đánh. Việc này bị Công An Xã Trà Giáp xử phạt hành chính với cả hai nhóm. Tuy ở cùng xã, hai người thỉnh thoảng gặp nhau nhưng không xảy ra đánh nhau.
Sau bảy năm, đến chiều 21 Tháng Bảy, 2024, bị cáo Công đến nhà một người quen ở cùng xã nhậu và hát karaoke với nhiều người. Sau khi uống xong vài chén rượu thì anh Ba đến.
Trong lúc bị cáo Công đi vệ sinh thì anh Ba vô tình theo sau.
Nhớ lại chuyện cũ, bị cáo Công hỏi anh Ba tại sao trước đây đánh anh ta, thì anh Ba đáp trả: “Bây giờ mi thích gì?”
Sau lời thách thức, bị cáo Công đi vào nhà bếp lấy con dao chém một nhát trúng ngực anh Ba. Nạn nhân thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, bị cáo Công cho rằng do “uất ức chuyện năm xưa bị đánh” nên hỏi lại lý do. Khi bị anh Ba thách thức, bị cáo Công trong lúc say đã “không kiềm chế được bản thân nên cầm dao chém chết nạn nhân.”
Liên quan đến việc chém chết bạn nhậu vì nhớ thù xưa, trước đó hôm 24 Tháng Mười Hai, 2024, Công An Tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi can Chau Phong, 34 tuổi, ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, để điều tra về tội “giết người.”
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin điều tra ban đầu cho hay chiều 22 Tháng Mười Hai, 2024, Chau Phong rủ các bạn mình gồm các anh Chau Ri, Dương Văn Hậu và Néang Văn Quí đến nhà anh ta nhậu.
Khoảng 30 phút sau, anh Hậu thấy anh Bùi Văn Công, 33 tuổi, ở cùng khóm Tân Đông đi bộ ngang qua nên kêu anh Công vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, Chau Phong nhớ lại chuyện anh Công đánh cha mình hồi năm năm trước nên lấy dao tự chế dài khoảng 52cm lao vào chém vùng đầu và tay anh Công nhiều nhát.
Bị chém bất ngờ, anh Công bỏ chạy được một đoạn thì té ngã. Chưa hả giận, nghi can Chau Phong đuổi theo định tiếp tục chém nữa thì được anh Hậu can ngăn.
Anh Công được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi nghi can Chau Phong bỏ trốn.
Nhận được tin báo, Công An Huyện Thoại Sơn đến khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi can.
Đến sáng 23 Tháng Mười Hai, 2024, công an đã bắt giữ được nghi can Chau Phong cùng hung khí gây án. (Tr.N) [kn]

















































































