SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đợi gần nửa năm, hơn 900,000 người dân Sài Gòn, chủ yếu là người nghèo sống tại các quận Bình Tân, Bình Chánh và Củ Chi, đến nay vẫn chưa được nhận “tiền hỗ trợ” đợt ba từ chính quyền, theo báo Zing hôm 25 Tháng Ba.
Đáng nói là khoản này chỉ 1 triệu đồng ($43) và lẽ ra phải trao đến tay người dân từ hồi Tháng Mười, 2021. Trên giấy tờ, hơn 7.5 triệu người nghèo lẽ ra đã được nhận khoản tiền này từ lâu.

Báo Zing dẫn lời giải thích ngắn gọn của ông Huỳnh Thanh Bình, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân: “Thiếu tiền.”
Ông Bình nói thêm rằng chỉ riêng phường của ông có đến 47,000 người chưa được chi trả “tiền hỗ trợ” và cũng “không dám hứa với dân” khi nào có tiền để trả.
Điều oái oăm là từ Tháng Chín, 2021, người dân Sài Gòn coi TV thấy lãnh đạo thành phố mạnh miệng tuyên bố “ai cũng được hỗ trợ” nên họ đến phường yêu cầu nhận “tiền hỗ trợ” nhưng tới nay, vẫn còn nhiều người dân chưa nhận được khoản này.
“Đến giờ [người] dân vẫn liên hệ để yêu cầu nhận một triệu đồng này. Rất khó khăn cho địa phương,” bà Nguyễn Ngọc Thắm, phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa, được trích lời.
Theo báo Zing, việc hàng trăm ngàn người nghèo ở Sài Gòn đến nay chưa được nhận “tiền hỗ trợ” từ sáu tháng trước là do tranh cãi giữa Sở Tài Chính, lãnh đạo các quận huyện và Hội Đồng Nhân Dân thành phố về chuyện chi tiền có đúng là cho người nghèo hay không.

Quan điểm của đại diện Sở Tài Chính là phải “cân đối ngân sách,” nên cần rà soát chặt chẽ về những ai được nhận “tiền hỗ trợ.” Hơn nữa, “tiền hỗ trợ” phải chi trong thời điểm phong tỏa, còn hiện nay thành phố “đã cơ bản ổn định.”
Trong một diễn biến khác, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn, dù đã trả lại 4.6 triệu đồng ($201) mà ông tự “hỗ trợ” cho mình nhưng vẫn tiếp tục bị tố cáo các vụ bê bối khác.
Theo báo Thanh Niên, hiện Ủy Ban Nhân Dân thành phố đang xem xét đơn tố cáo ông Tấn “đã chỉ đạo hai người dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19.”
Theo các báo ở Việt Nam, khoản 4.6 triệu đồng lẽ ra chỉ được chi cho lực lượng tuyến đầu, y bác sĩ… chứ không phải dành cho giám đốc sở như ông Tấn. (N.H.K) [qd]





















































































































































