Friday, April 26, 2024

Chơi bầu cua, 2 thanh niên ở Đắk Lắk bị công an xã bắn trọng thương

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Công An xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, đã xông vào nhà nổ súng vào nhóm thanh niên chơi bầu cua giải trí khiến hai anh em ruột bị thương nặng phải vào bệnh viện giải phẫu.

Chiều 16 Tháng Giêng, một lãnh đạo Công An huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin Công An xã Ea Tul nổ súng khiến hai người nhập viện.

Gia đình anh Y Trang Niê ngồi chờ ngoài phòng giải phẫu. (Hình:Cao Nguyên/Người Lao Động)

Theo báo Thanh Niên, vào trưa cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện thông tin từ trang Facebook ghi tên Klai Khăp Knap Mnai đăng hình cảnh thanh niên bị thương bê bết máu, vỏ đạn và kèm theo nội dung: “Tối qua (tối 15 Tháng Giêng) ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Công An xã Ea Tul dùng súng bắn bị thương hai anh em đang đánh bầu cua 5,000 đến 20,000 đồng (chưa tới $1). Thằng anh một phát trúng vào cổ, một phát trúng vào tay. Thằng em thì bị vào mông. Hiện tại đang ở bệnh viện huyện Cư M’gar điều trị.” Thông tin trên nhanh chóng nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, ngay sau đó liền bị gỡ bỏ.

Báo Người Lao Động cho biết hai người bị bắn là hai anh em ruột Y Trang Niê (31 tuổi) và Y Chang Niê (24 tuổi, cùng trú buôn Sah A, xã Ea Tul). Cả hai người hiện đang được điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Cư M’gar.

Chị H’lai Niê (26 tuổi), em họ của hai nạn nhân, cho biết vào khoảng 11 giờ tối 15 Tháng Giêng, anh Y Trang cùng hai người khác đánh bầu cua giải trí để góp tiền mua rượu, mồi nhậu tiếp. Còn anh Y Chang thì đang nằm ngủ gần đó.

Trong lúc cả nhóm đang chơi vui thì Công An xã Ea Tul xông vào bắt quả tang. Trong lúc lộn xộn, có người đụng trúng anh Y Chang đang nằm ngủ. Vốn bị tâm thần nhẹ nên anh này đã cự lại thì bị công an xịt hơi cay, nổ súng khống chế.

Một lúc sau, nhiều cán bộ Công An xã Ea Tul ập vào nhà, giựt lấy điện thoại mà mọi người đã quay lại hiện trường rồi tịch thu toàn bộ. Sau khi súng nổ, mọi người thấy anh Y Trang bị thương ở cổ và tay, trong khi anh Y Chang bị thương ở mông.

Đến khoảng 8 giờ sáng 16 Tháng Giêng, khi chị H’lai Niê xuống nhà thấy hai anh em Y Trang Niê chảy máu từ các vết thương nên đã gọi điện thoại đề nghị công an xã đến đưa đi bệnh viện. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Công An xã Ea Tul mới gọi xe đưa anh em Y Trang Niê đến Trung Tâm Y Tế huyện Cư M’gar cấp cứu.

Chiều cùng ngày, hai anh em Y Trang Niê được đưa vào phòng giải phẫu. Ở ngoài hành lang, em trai của hai nạn nhân vẫn cầm hai vỏ đạn do lực lượng công an bắn ra và được nhặt trong nhà.

“Tại nhà, gia đình thu được hai vỏ đạn. Tuy nhiên, phía công an cho rằng họ không nổ súng mà do anh em Y Trang chống cự, chạy trốn nên vấp vào rẫy cà phê, trượt té dẫn đến chảy máu,” chị H’lai kể lại với báo Thanh Niên.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. (Hình: Hoàng Yến/Giao Thông)

Một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã Ea Tul cho biết theo phúc trình của lãnh đạo công an xã, tối 15 Tháng Giêng, lực lượng công an xã gồm bốn người đã ập vào một căn nhà tại buôn Sah A để “bắt một nhóm đánh bạc.” Lúc đó, một người nằm trên giường cầm dao chống cự, nên phía công an “đã nổ súng bắn xuống dưới đất và rồi đạn bật lên.”

Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo Công An huyện Cư M’gar, cho biết thêm: “Chúng tôi đang làm việc với Công An xã Ea Tul, khi nào có thông tin chính xác sẽ trao đổi lại.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT