Thursday, March 28, 2024

Chủ mưu cướp, đốt xe ở Hậu Giang là con gái nạn nhân

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Nhóm người phóng hỏa cướp, đốt xe hơi ở Hậu Giang khiến ông giám đốc bị phỏng chết, hai nhân viên đi cùng phỏng nặng là do con gái của nạn nhân thuê người thực hiện.

Chiều 17 Tháng Mười, ông Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh Sát Hình Sự – Bộ Công An, cho biết đã bắt được sáu nghi can liên quan đến vụ cướp, đốt xe hơi ở Hậu Giang gần hai tuần trước của ông Trần Văn Ri (74 tuổi), giám đốc một công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, theo báo điện tử VNExpress.

Theo điều tra ban đầu, con gái của ông Ri là bà Trần Kiều Trang (46 tuổi) đã thuê nhóm người theo dõi, chặn đường đánh dằn mặt bà Võ Thị Chiến (42 tuổi), trợ lý ông Ri. Nhưng nhóm người này đã ra tay quá đà, đốt xe, cướp tiền khiến ông Ri bị phỏng chết.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, bà Trang khai đã cấu kết với Cai Văn Chung (35 tuổi, tài xế của ông Ri) để thực hiện vụ án gây chấn động dư luận.

Theo đó, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết định về tài sản cho người phụ nữ khác, bà Trang đã nảy sinh ý định “xử” người mà bà Trang cho là đã chiếm đoạt nhiều thứ đáng lý thuộc về và và gia đình bà.

Sau khi tìm hiểu, và Trang tiếp cận với tài xế riêng của cha là ông Cai Văn Chung để công khai ý định tìm người “xử” bà Võ Thị Chiến.

Ông Chung đồng ý giúp sức, chủ động tìm kiếm nhóm côn đồ để thuê nhóm này thực hiện theo yêu cầu của bà Trang. Đồng thời, ông này cũng làm “tay trong” để thông tin đầy đủ cho bà Trang và nhóm được thuê về lộ trình và cơ hội ra tay với bà Chiến vào tối 4 Tháng Mười.

Theo đó, ông Ri và bà Chiến được tài xế Trung lái xe hơi bảy chỗ chở xuống nhà máy ở Kiên Giang. Khi xe đang chạy trên quốc lộ 61C, qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thì bị một nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu xe.

Khi bị “cướp,” tài xế Chung đã “diễn” như thật, tìm cách quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay khi quay đầu xe được, thì “bọn cướp” buộc tài xế ra khỏi xe, dùng dao đâm liên tiếp vào phần bụng và đùi bà Chiến. Trong lúc đâm bà Chiến, mọi việc diễn ra quá nhanh, “người của Chung” không kịp lấy đi túi xách có chứa tiền, tài sản của bà Chiến để tạo hiện trường giả về một vụ cướp theo kế hoạch.

Khi mọi việc chưa rõ ràng, “người của Chung” lại đổ xăng vào xe, bắn cả vào người của chính “tay trong” Cai Văn Chung rồi châm lửa đốt khiến hai nạn nhân trong xe bị phỏng nặng, còn Chung bị phỏng nhẹ hơn. Sau một tuần điều trị ở Sài Gòn, ông Ri đã chết.

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi gây án, nhóm người có liên quan tới vụ án này đã chia nhỏ ra các hướng để lẩn trốn, tuy nhiên hầu hết đều bị bắt giữ.

Đến chiều 17 Tháng Mười, các điều tra viên của Cục Cảnh Sát Hình Sự vẫn đang tiếp tục làm việc với khoảng 4-5 người có liên quan. Một số người “có dấu hiệu che giấu tội phạm” hiện cũng đang được mời làm việc tại trụ sở Bộ Công An.

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện còn một số nghi can có liên quan khác đang được dẫn từ một số tỉnh miền Tây về Sài Gòn để điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại. (Tr.N)

Xây lò đốt rác để gây thêm ô nhiễm cho dân tại Hải Dương

MỚI CẬP NHẬT